Trường Bống đi Sentosa
Sunday, July 1, 2012 4:08:50 PM
Trường Bống tổ chức ngày Thể thao ở Sentosa. Mẹ bận ơi là bận, nhưng cũng cố gắng nghỉ phép đi cùng Bống, con gái vì thế phấn khởi lắm. Các cô thuê 1 chuyến xe chở các bạn, các cô giáo và phụ huynh đi từ trường. Ảnh này mẹ chụp lúc ngồi xe đây, Bống trông rõ vui.

Chuyến đi này mẹ mới được chứng kiến tình thân của Bống và bạn Shanice. Hôm họp phụ huynh, cô giáo đã kể là 2 đứa này nói nhiều vô cùng, đến mức cô phải tách không cho ngồi cạnh nhau. Lên xe, 2 nàng âm mưu thu xếp, nàng ngồi ghế trước, nàng ngồi ghế sau. Sau đó thì thôi rồi, 2 cái miệng buôn liên hồi, từ 9h sáng đến 4h chiều, kiểu như: Cậu có thấy cái xe màu vàng kia không, giống trong phim nhỉ; Eo, cái xe kia sao lại bẩn thế nhỉ. Đúng như cô giáo nói, 2 đứa nó có thể buôn bất cứ chuyện gì, chuyện cuối tuần được bố mẹ cho đi đâu, chơi gì, ăn gì. Mẹ chỉ còn biết rên rẩm, thi thoảng lại năn nỉ 2 đứa nói ít đi 1 chút.

Đến Sentosa thì 2 đứa nhất định phải nắm tay nhau thế này

Bạn này mà lạc bạn kia một chút, là nháo nhác tìm nhau ngay, tóm lại là như một đôi sam

Lớp Bống chơi trò rất ngộ: các bạn dùng hai chân kẹp túi vải, mà không được làm rơi, đi đến đích, rồi quay lại chuyển cho bạn kế tiếp. Bống trông bé con thế thôi, mà được tín nhiệm giữ vị trí tiên phong của đội. Quả thật là Bống di chuyển nhanh, không hề làm rơi túi nhé. Cái này không rõ do chạy nhảy nhiều nên nhanh nhẹn, hay do quần đồng phục Bống mặc dễ thao tác hơn. Đội của Bống nhanh nhất, còn được các cô phát quà nữa.

Lớp Bống được cô dẫn đi dạo, chụp ảnh cùng nhau, vui đáo để:

Đứng cạnh Bống là bạn Jade, Bống cũng quý và hay chơi với bạn.
Sentosa rõ là nhiều chim công, Bống và bạn sung sướng cho công ăn đây:


Các bạn còn được chơi đùa trên bãi cát nữa

Nguyên vụ này mẹ được mấy bạn chạy ra thông báo: Bảo Ly không chịu chơi với cháu. Nguyên do là 2 đại ca Bảo Ly và Shanice muốn tự xây 1 lâu đài cát, các bạn khác thích quá, muốn chơi cùng, cứ mon men nhẩy vào là lại bị 2 đứa nó a dua mời ra chỗ khác chơi. Đúng là 2 đứa nhiều chuyện.

Mẹ được 1 ngày phơi nắng ngoài bãi biển, hộ tống cướp biển nhí, ngắm nắng vàng, biển xanh, cát trắng, và các thiên thần nhỏ, thích không nào?


Chuyến đi này mẹ mới được chứng kiến tình thân của Bống và bạn Shanice. Hôm họp phụ huynh, cô giáo đã kể là 2 đứa này nói nhiều vô cùng, đến mức cô phải tách không cho ngồi cạnh nhau. Lên xe, 2 nàng âm mưu thu xếp, nàng ngồi ghế trước, nàng ngồi ghế sau. Sau đó thì thôi rồi, 2 cái miệng buôn liên hồi, từ 9h sáng đến 4h chiều, kiểu như: Cậu có thấy cái xe màu vàng kia không, giống trong phim nhỉ; Eo, cái xe kia sao lại bẩn thế nhỉ. Đúng như cô giáo nói, 2 đứa nó có thể buôn bất cứ chuyện gì, chuyện cuối tuần được bố mẹ cho đi đâu, chơi gì, ăn gì. Mẹ chỉ còn biết rên rẩm, thi thoảng lại năn nỉ 2 đứa nói ít đi 1 chút.

Đến Sentosa thì 2 đứa nhất định phải nắm tay nhau thế này

Bạn này mà lạc bạn kia một chút, là nháo nhác tìm nhau ngay, tóm lại là như một đôi sam

Lớp Bống chơi trò rất ngộ: các bạn dùng hai chân kẹp túi vải, mà không được làm rơi, đi đến đích, rồi quay lại chuyển cho bạn kế tiếp. Bống trông bé con thế thôi, mà được tín nhiệm giữ vị trí tiên phong của đội. Quả thật là Bống di chuyển nhanh, không hề làm rơi túi nhé. Cái này không rõ do chạy nhảy nhiều nên nhanh nhẹn, hay do quần đồng phục Bống mặc dễ thao tác hơn. Đội của Bống nhanh nhất, còn được các cô phát quà nữa.

Lớp Bống được cô dẫn đi dạo, chụp ảnh cùng nhau, vui đáo để:

Đứng cạnh Bống là bạn Jade, Bống cũng quý và hay chơi với bạn.
Sentosa rõ là nhiều chim công, Bống và bạn sung sướng cho công ăn đây:


Các bạn còn được chơi đùa trên bãi cát nữa

Nguyên vụ này mẹ được mấy bạn chạy ra thông báo: Bảo Ly không chịu chơi với cháu. Nguyên do là 2 đại ca Bảo Ly và Shanice muốn tự xây 1 lâu đài cát, các bạn khác thích quá, muốn chơi cùng, cứ mon men nhẩy vào là lại bị 2 đứa nó a dua mời ra chỗ khác chơi. Đúng là 2 đứa nhiều chuyện.

Mẹ được 1 ngày phơi nắng ngoài bãi biển, hộ tống cướp biển nhí, ngắm nắng vàng, biển xanh, cát trắng, và các thiên thần nhỏ, thích không nào?


How to use Quote function: