Em là Bống ham chơi!
Tuesday, January 1, 2013 2:40:04 PM
Bạn Bống mà thả cho chơi cả ngày thì chắc là không biết chán, chơi đồ chơi, chơi với chị Iffah... Mải chơi quá là giảm tập trung, giảm hứng thú đọc sách. Mẹ thi thoảng phải giao cho Bống làm vài phép toán, hay là đọc sách, viết, vẽ gì đó cho cân bằng.
Dạy Bống toán rất là thú, giới thiệu các khái niệm mới là bạn ấy lĩnh hội tương đối nhanh, chẳng mấy chốc là mẹ cạn vốn. 2 mẹ con nằm cạnh nhau, thi thoảng mẹ lại đố mấy phép cộng, trừ. Quanh quẩn mấy phép tính cộng, trừ cũng nhàm, mẹ xoay sang bảo Bống tìm số lớn nhất, nhỏ nhất, hay, điền dấu >,<, sắp xếp dãy số theo thứ tự tăng dần, giảm dần. Chưa biết hướng dẫn tiếp cái gì mới cho Bống thì mẹ thấy trang này:
http://www.mathgamesiscool.com/
Thế là bạn ấy mỗi ngày có thể làm vài câu toán nho nhỏ trên ipad, cũng thú vị ra trò. Mà trang web chỉ cho miễn phí chơi mỗi ngày vài phép toán, thật phù hợp với nhu cầu của mẹ, vừa đủ để giới thiệu một khái niệm gì đó cho con.
Bạn ấy mới được sắm một cái đèn đọc sách, mỗi ngày dăm ba phút ngồi bàn nghêu ngao đọc một vài trang sách tiếng Anh, vài câu tiếng Trung, hay tự viết vài chữ. Mẹ không yêu cầu nhiều, vài phút là đủ, cốt là duy trì nhịp đọc sách và thói quen tập trung cho con
Mẹ nợ Bống dạy đọc tiếng Việt. Bạn ấy rất thích đọc tiếng Việt rồi, từ từ mẹ hướng dẫn cho bạn ấy vậy.
Nhanh quá, đã bước vào năm 2013 rồi, con gái cũng gần tròn 5 tuổi rồi. Con gái của mẹ lớn quá rồi!
Dạy Bống toán rất là thú, giới thiệu các khái niệm mới là bạn ấy lĩnh hội tương đối nhanh, chẳng mấy chốc là mẹ cạn vốn. 2 mẹ con nằm cạnh nhau, thi thoảng mẹ lại đố mấy phép cộng, trừ. Quanh quẩn mấy phép tính cộng, trừ cũng nhàm, mẹ xoay sang bảo Bống tìm số lớn nhất, nhỏ nhất, hay, điền dấu >,<, sắp xếp dãy số theo thứ tự tăng dần, giảm dần. Chưa biết hướng dẫn tiếp cái gì mới cho Bống thì mẹ thấy trang này:
http://www.mathgamesiscool.com/
Thế là bạn ấy mỗi ngày có thể làm vài câu toán nho nhỏ trên ipad, cũng thú vị ra trò. Mà trang web chỉ cho miễn phí chơi mỗi ngày vài phép toán, thật phù hợp với nhu cầu của mẹ, vừa đủ để giới thiệu một khái niệm gì đó cho con.
Bạn ấy mới được sắm một cái đèn đọc sách, mỗi ngày dăm ba phút ngồi bàn nghêu ngao đọc một vài trang sách tiếng Anh, vài câu tiếng Trung, hay tự viết vài chữ. Mẹ không yêu cầu nhiều, vài phút là đủ, cốt là duy trì nhịp đọc sách và thói quen tập trung cho con
Mẹ nợ Bống dạy đọc tiếng Việt. Bạn ấy rất thích đọc tiếng Việt rồi, từ từ mẹ hướng dẫn cho bạn ấy vậy.
Nhanh quá, đã bước vào năm 2013 rồi, con gái cũng gần tròn 5 tuổi rồi. Con gái của mẹ lớn quá rồi!

How to use Quote function: