Sân chơi
Tuesday, June 23, 2009 7:41:48 AM
Ở Singapore,mấy nhà chung cư lại có sân chơi dành riêng cho trẻ con. Sân chơi có cầu trượt, chỗ nào rộng thì có cả thú nhún và cầu bập bênh. Mặt sân đều được lót thảm nhựa mềm, rất an toàn cho trẻ nhỏ.
Chiều nào Bống cũng xuống sân chơi, rất thích thú. Đây là cái cầu thang nhỏ, Bống vẫn tự leo, từ hồi chưa biết đi đến giờ:
Đây là chỗ cầu trượt, nhưng Bống chưa dám tự ngồi trượt. Thường thì ba mẹ vẫn phải giúp Bống lấy tư thế, rồi ba mẹ thả tay ra để con tự trượt, sảnh khoái lắm ạ.
Chơi chán chê rồi, mà mẹ rủ về thì làm bộ bần thần thế này đây:
Nhiều khi đi về được vài bước rồi, lại quay lại đòi chơi tiếp. Hoặc thấy bạn nào đi vào sân là Bống tự động theo bạn luôn.
1 tuần sau...
Đúng 1 tuần sau thì Bống đã tự trượt cầu trượt được rồi. Con trèo cầu thang lên đầu cao của cầu trượt, nghe mẹ hướng dẫn cách ngồi xuống, từ từ di người ra sát mép cầu trượt, thả 2 chân xuống và trượttttt.
. Rất tự tin và sảng khoái.
Chiều nào Bống cũng xuống sân chơi, rất thích thú. Đây là cái cầu thang nhỏ, Bống vẫn tự leo, từ hồi chưa biết đi đến giờ:
Đây là chỗ cầu trượt, nhưng Bống chưa dám tự ngồi trượt. Thường thì ba mẹ vẫn phải giúp Bống lấy tư thế, rồi ba mẹ thả tay ra để con tự trượt, sảnh khoái lắm ạ.
Chơi chán chê rồi, mà mẹ rủ về thì làm bộ bần thần thế này đây:
Nhiều khi đi về được vài bước rồi, lại quay lại đòi chơi tiếp. Hoặc thấy bạn nào đi vào sân là Bống tự động theo bạn luôn.
1 tuần sau...
Đúng 1 tuần sau thì Bống đã tự trượt cầu trượt được rồi. Con trèo cầu thang lên đầu cao của cầu trượt, nghe mẹ hướng dẫn cách ngồi xuống, từ từ di người ra sát mép cầu trượt, thả 2 chân xuống và trượttttt.
. Rất tự tin và sảng khoái.