My Opera is closing 3rd of March

Góc nhỏ của Bống

Dành cho Bảo Ly, con gái yêu của ba mẹ

Subscribe to RSS feed

Thích sách quá cũng phiền đấy

Ui, buổi trưa mẹ mệt người, muốn ru con ngủ, mà con cứ yêu cầu mẹ đọc sách mãi thôi. Chỉ hình vẽ rồi giảng giải cho con, hết trang này đến trang khác, buông sách ra là khóc ầm ĩ. Mãi mới chịu ngủ zzz

1 tuần nữa con thành thiếu nữ 18 trăng tròn rồi nhé love Nhanh thế nhỉ. Con gái giờ giở sách đọc được số từ 1 đến 9 rồi, đọc hẳn qua webcam cho ông ngoại xem nữa, yêu thế nhỉ. Ông bà nội nếu có thời gian chát với Bống, sẽ thấy cháu gái bắng nhắng như thế nào, nghịch ngợm lắm ạ p