My Opera is closing 3rd of March

Góc nhỏ của Bống

Dành cho Bảo Ly, con gái yêu của ba mẹ

Subscribe to RSS feed

Người lớn bé



2 tuổi, mẹ bảo mắt sáng má tròn của ba mẹ trở thành người lớn rồi.

Người lớn bé có vô số câu hỏi: Cái gì đấy, bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Người lớn bé đầu gật gật nghe ba mẹ giải thích, mắt long lanh, trông đáng yêu vô cùng. Cái miệng lẩm bẩm: Rồi, rồi, như thể bà cụ non smile

Người lớn thích đến lớp chơi với các anh chị, sáng thứ 7 cũng chả thèm ở nhà với ba mẹ đâu, ăn sáng xong là quáng quàng đòi đi đến trường, mặc cho mẹ buồn rầu ở nhà chờ người lớn đi học về.

2 tuổi, người lớn bé nói tiếng Việt như một người lớn đích thực, mạch lạc, rõ ràng, và nói tiếng Anh cũng rất nhiệt tình. Người lớn hát nheo nhẻo bằng tiếng Anh những bài hát quen thuộc, đôi khi hát cả lời tiếng Trung nữa, mà mẹ chịu chả hiểu gì p

Chữ số thì đã đọc được từ lúc là em bé thơ ngây 18 tháng rồi, giờ người lớn là chuyên gia hình học. Chụm 2 ngón tay cái, 2 ngón tay trỏ lại, người lớn bảo mẹ: hình chữ nhật (bằng tiếng Anh). Lấy ngón tay trỏ vẽ 1 vòng tròn lên khoảng không trước mặt, người lớn có 1 hình tròn. Rồi hình ô voan, hình tam giác nữa, người lớn háo hức nhận biết và chỉ trỏ.

Chẳng thể kể hết những nụ cười người lớn đã tặng cho ba mẹ. Ba mẹ cám ơn con, người lớn 2 tuổi, cá tính ạ.

Tuổi mới lung linh chờ đón con gái yêu của ba mẹ!