My Opera is closing 3rd of March

Góc nhỏ của Bống

Dành cho Bảo Ly, con gái yêu của ba mẹ

Chuyện vặt của Bống (1-3)


1. Bống yêu ai nhất

- Bống yêu ai nhất nhỉ?
- Bống yêu mẹ nhất. Bống yêu ba nhất smile Bống yêu bà nữa. Bống yêu ông nữa. Bác Linh thương Bống nữa.
- Vì sao bác Linh thương con thế?
- Vì bác cho con panda (gấu trúc)

2. Dạ

Bống gọi:
- Mẹ ơi
Mẹ thưa là: "Yes" bằng tiếng Anh (tương đương với "Ơi" trong tiếng Việt). Bống chỉnh lại mẹ rằng:
- Không "Yes" đâu. Mẹ phải nói "Dạ" chứ.

Mà bây giờ mẹ thấy không gì ngọt ngào bằng tiếng: "Dạ" của Bống. Ngân dài và rất tình cảm nhé. Trước Bống toàn trêu mẹ, mẹ gọi "Bống ơi", thế nào con cũng thưa "Ơi". Giờ thì người lớn lắm, thưa dạ luôn luôn. Cả ba, cả mẹ đều được con gái nhắc phải thưa "Dạ" với nhau và cả lúc Bống gọi nữa yes .


3. Câu chuyện chiếc bỉm

Hôm nay cô giáo nhắc mang hết bỉm của Bống ở trường về. Thế là dứt khoát tạm biệt bỉm rồi. Ế 2 túi bỉm mới mở của mẹ nhé. Nhưng con gái của mẹ giỏi quá cơ, giờ mặc quần tà lỏn như người lớn ý, hihi.

Người lớn bé Ngày của mẹ

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies