Chuyện vặt của Bống (5)
Sunday, May 9, 2010 8:49:10 AM
5.Thói quen lúc đi ngủ
Từ khi bắt đầu bỏ ti mẹ lúc 9 tháng tuổi, Bống hình thành 1 thói quen mới, mân mê cánh tay mẹ và cái miệng cứ nhún nhún, mắt thì nhắm nghiền lim dim, rồi từ từ ngủ thiếp đi. Thật là nghiện ngập quá. Mẹ tích cực góp ý mà Bống vẫn chưa thôi được cái tật này.
Trưa cuối tuần, em lại tiếp tục bài cũ. Mẹ buồn cười quá, mới hỏi Bống:
- Con ơi, ngày thường đi học, con ngủ ở trường, không có mẹ thì con sờ tay ai nhỉ?
- Con sờ tay cô giáo Luo
Bịa giỏi ghê cái bạn Bống này. Cô giáo nào mà chịu nằm cạnh bạn ý cho bạn thỏa mãn cơn nghiền được.
Từ khi bắt đầu bỏ ti mẹ lúc 9 tháng tuổi, Bống hình thành 1 thói quen mới, mân mê cánh tay mẹ và cái miệng cứ nhún nhún, mắt thì nhắm nghiền lim dim, rồi từ từ ngủ thiếp đi. Thật là nghiện ngập quá. Mẹ tích cực góp ý mà Bống vẫn chưa thôi được cái tật này.
Trưa cuối tuần, em lại tiếp tục bài cũ. Mẹ buồn cười quá, mới hỏi Bống:
- Con ơi, ngày thường đi học, con ngủ ở trường, không có mẹ thì con sờ tay ai nhỉ?
- Con sờ tay cô giáo Luo
Bịa giỏi ghê cái bạn Bống này. Cô giáo nào mà chịu nằm cạnh bạn ý cho bạn thỏa mãn cơn nghiền được.


How to use Quote function: