Con quên dọn đồ chơi rồi, có sao không mẹ nhỉ?
Sunday, June 20, 2010 8:52:04 AM
Nằm ôm mẹ chuẩn bị ngủ rồi, em ngước nhìn ra phòng khách, nơi những miếng xếp hình của em vẫn ngổn ngang trên sàn nhà. Thủ thỉ với mẹ:
-Mẹ ơi, con quên dọn đồ chơi rồi, có sao không mẹ nhỉ?
- Ừ, thế con đi dọn rồi vào đây ngủ nhé.
Thế là em nhảy tót ra phòng khách, trong ánh sáng mờ mờ hắt từ đèn hành lang. Ngại ngần em lại quay lại đệm, đứng trước mẹ. Nắm lấy tay mẹ, em muốn mẹ ra dọn cùng em. Con gái chăm chỉ đột xuất thế, mẹ phải ủng hộ chứ. Xong xuôi, trở lại giường, em lại quay ra phòng khách quan sát. Lại phát hiện ra cái chân đỡ máy ảnh của ba, thứ đồ chơi yêu thích của em, vẫn còn ở trên sàn. Lần này em không cần hỏi mẹ nữa, mà tự chạy ra phòng khách. Nhưng chắc do không bật đèn, em thấy e ngại, lại chạy về nắm tay mẹ ra dọn cùng
Thế là con đã có ý thức hơn về việc dọn dẹp đồ chơi rồi đấy. Mẹ sẽ khuyến khích con nhé, con yêu
-Mẹ ơi, con quên dọn đồ chơi rồi, có sao không mẹ nhỉ?
- Ừ, thế con đi dọn rồi vào đây ngủ nhé.
Thế là em nhảy tót ra phòng khách, trong ánh sáng mờ mờ hắt từ đèn hành lang. Ngại ngần em lại quay lại đệm, đứng trước mẹ. Nắm lấy tay mẹ, em muốn mẹ ra dọn cùng em. Con gái chăm chỉ đột xuất thế, mẹ phải ủng hộ chứ. Xong xuôi, trở lại giường, em lại quay ra phòng khách quan sát. Lại phát hiện ra cái chân đỡ máy ảnh của ba, thứ đồ chơi yêu thích của em, vẫn còn ở trên sàn. Lần này em không cần hỏi mẹ nữa, mà tự chạy ra phòng khách. Nhưng chắc do không bật đèn, em thấy e ngại, lại chạy về nắm tay mẹ ra dọn cùng

Thế là con đã có ý thức hơn về việc dọn dẹp đồ chơi rồi đấy. Mẹ sẽ khuyến khích con nhé, con yêu

Diep92hddiep92hd # Monday, July 12, 2010 9:17:19 AM