My Opera is closing 3rd of March

Góc nhỏ của Bống

Dành cho Bảo Ly, con gái yêu của ba mẹ

Chân -Tay -Miệng

Singapore này không hiểu sao không thể giảm lùi được dịch bệnh Chân-Tay-Miệng. 3 năm trước lúc mẹ mới sang đây, mẹ đã rất ái ngại thấy trường mẫu giáo phải đóng cửa khử trùng vì dịch bệnh này. Đến nay tình hình vẫn không khả quan mấy, chắc do con vi-rút này khó kiểm soát trong môi trường khí hậu nóng ẩm. Các trường học vẫn phải gửi sách hướng dẫn đến gia đình các em về cách chăm sóc trẻ lúc bị bệnh và tránh để lây nhiễm ra cộng đồng. Bệnh thì không có gì đáng ngại đâu nhưng ngại nhất là trẻ bị đau miệng, kém ăn uống, và phải nghỉ học khoảng 1 tuần để cách ly.

Ai da, rất lâu sau khi bạn hàng xóm và bạn thân ở lớp của Bống mắc bệnh, thì cũng đến lượt Bống. Mặc dù ý thức phòng bệnh của mẹ cực cao đấy, nhưng hoạt động trong môi trường đầy vi-rút, ở sân chơi, ở trường học, nơi công cộng, thì cũng khó tránh khỏi không bị lây nhiễm.

Thứ 2 tuần ấy, ba mẹ nhận điện thoại của cô giáo báo con bị sốt. Lật đật qua trường đón con, mẹ đã đoán chắc là Chân-Tay-Miệng rồi. Vì với thể trạng của Bống và cách con được chăm sóc, thì cực kỳ hãn hữu con mới bị ốm sốt lung tung. Chỉ có thể do 1 loại vi-rút mạnh mà cơ thể con chưa chống lại được thôi.

Rồi thì các đốm đỏ nổi lên, chiều đó mới thấy 1,2 cái loáng thoáng ở bàn tay, phải nhìn rất kỹ mới thấy. Hôm sau thì đến lượt miệng, chân và mông đầy vết đỏ. Đưa con đi bác sỹ kiểm tra cho yên tâm và loại trừ khả năng các bệnh khác, bác sỹ cũng bảo chắc là Chân-Tay-Miệng thôi, không cần thuốc thang gì đâu ngoài si-rô hạ sốt. Cứ qua vài ngày là sẽ hết bệnh thôi.

Ái chà cho cái chị Bống này uống thuốc mới khó chứ. Hàng gần 1 năm khỏe mạnh hoàn toàn, nên giờ đút cho thìa thuốc là nhất định không đồng ý. Sau 2 ngày huấn luyện được vụ uống thuốc thì cũng dứt sốt. Bạn ý được thể cứ kêu: Bống uống thuốc siêu lắm lol

Miệng thì mọc nốt đỏ nên em kêu đau, cả tuần chuyển sang ăn cháo, uống sữa luôn. Chỉ khổ cái việc phải nghỉ học cả tuần, nên Bống bứt rứt lắm. Sáng đầu tiên phải nghỉ học, em còn năn nỉ mẹ dán miếng hạ sốt cho em để em vào lớp, thương quá là thương.

Rồi thì bệnh cũng hết, em lại đến trường bình thường. Qua 1 cơn ốm thì cũng có cái lợi là em ăn uống càng ngon miệng hơn, như bà ngoại nói là: Ăn trả bữa wink Mẹ càng cần cẩn trọng hơn nữa giữ gìn sức khỏe cho em và mong cái con vi-rút này sẽ không làm phiền Bống và các bạn nữa.

Lưu Lion (Sư tử họ Lưu)Tập đếm

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies