Họp phụ huynh
Tuesday, June 15, 2010 7:03:31 AM
Sung sướng lâng lâng lần đầu ba mẹ đi họp phụ huynh cho con. Ngó qua lớp thấy con và các bạn, mỗi đứa 1 đệm ngủ say mê, ba mẹ và cô Pua, cô Luo vào phòng học nhạc trò chuyện.
Các cô khen con rất nhiều, nhiều quá mẹ không nhớ hết nổi.
Khen con thông minh, tiếp thu nhanh, ham học, ham chơi. Khen con nói tiếng Anh, tiếng Trung đều tốt. Cùng 1 sự việc, sự vật mà với cô Pua chuyên dạy tiếng Anh, con sẽ nói tiếng Anh, còn với cô Luo chuyên dạy tiếng Trung, con sẽ nói tiếng Trung.
Các cô gọi con là "big sister" (chị cả)của lớp, ra dáng chưa. Ha ha, chị cả gì mà người bé tí ti. Chị cả bản tính là hay cáu, nhưng dần dần biết tự xin lỗi bạn mỗi khi giận dỗi bạn.
Các cô rất sướng vì con biết gọi các cô đi tè, đi ị,việc nào ra việc ấy, không nhầm lẫn chi cả, mà lại biết kiềm chế cho đến khi vào tận toilet, ngồi tử tế, vững vàng mới bắt đầu.
Cô kể chuyện Bảo Ly có bình nước mới, đến lớp khoe cô rối rít, chịu khó uống nước lắm.
Còn bao nhiêu chuyện khác nữa, từ từ nhớ ra mẹ lại kể thêm.
Ba mẹ biết ơn các cô rất nhiều, chăm chút, yêu thương, dạy dỗ con từ lúc con bắt đầu đi học còn hờn khóc. 8 tháng qua, con thật sự gắn bó với trường lớp, các bạn, các cô. Những trưởng thành, đổi thay của con, dù rất đơn giản như việc con không phản đối ăn rau xanh nữa, cũng có công rất lớn của các cô.
Mẹ mong con gái mẹ luôn có những ngày tháng tươi đẹp như thế, một tuổi thơ tràn ngập yêu thương.
Các cô khen con rất nhiều, nhiều quá mẹ không nhớ hết nổi.
Khen con thông minh, tiếp thu nhanh, ham học, ham chơi. Khen con nói tiếng Anh, tiếng Trung đều tốt. Cùng 1 sự việc, sự vật mà với cô Pua chuyên dạy tiếng Anh, con sẽ nói tiếng Anh, còn với cô Luo chuyên dạy tiếng Trung, con sẽ nói tiếng Trung.Các cô gọi con là "big sister" (chị cả)của lớp, ra dáng chưa. Ha ha, chị cả gì mà người bé tí ti. Chị cả bản tính là hay cáu, nhưng dần dần biết tự xin lỗi bạn mỗi khi giận dỗi bạn.
Các cô rất sướng vì con biết gọi các cô đi tè, đi ị,việc nào ra việc ấy, không nhầm lẫn chi cả, mà lại biết kiềm chế cho đến khi vào tận toilet, ngồi tử tế, vững vàng mới bắt đầu.
Cô kể chuyện Bảo Ly có bình nước mới, đến lớp khoe cô rối rít, chịu khó uống nước lắm.
Còn bao nhiêu chuyện khác nữa, từ từ nhớ ra mẹ lại kể thêm.
Ba mẹ biết ơn các cô rất nhiều, chăm chút, yêu thương, dạy dỗ con từ lúc con bắt đầu đi học còn hờn khóc. 8 tháng qua, con thật sự gắn bó với trường lớp, các bạn, các cô. Những trưởng thành, đổi thay của con, dù rất đơn giản như việc con không phản đối ăn rau xanh nữa, cũng có công rất lớn của các cô.
Mẹ mong con gái mẹ luôn có những ngày tháng tươi đẹp như thế, một tuổi thơ tràn ngập yêu thương.

Diep92hddiep92hd # Monday, July 12, 2010 9:20:02 AM