Siêu quậy
Sunday, June 28, 2009 1:04:13 PM
Bống đi siêu thị thì đúng là siêu quậy.
Siêu thị ư, nào là tấp nập người mua sắm, nào là hàng hóa, rau củ quả, con thích vô cùng, chạy nhảy tưng bừng luôn.
Con muốn tự ý chạy theo hướng con muốn. Mẹ định dắt tay con ư, con không đồng ý đâu ạ. Con ngồi phịch xuống mặt sàn, vừa ngồi vừa vung chân vung tay, cười khì trêu mẹ. Mẹ bế lên con ư, thì con sẽ cười khanh khách, con quẫy, con tụt xuống, con làm người mềm như bún. Mẹ đành chịu phải thả con xuống. Rồi véo 1 cái, con đã chạy ra dãy hàng khác, mẹ chỉ còn biết ba chân bốn cẳng đuổi theo.
Dù có mang xe đẩy hàng đi, để cho con đứng vào trong, thì chỉ được 1 lúc là con đòi trèo ra ngay.Chịu thua Bống thôi, có lẽ phải mang cái dây để buộc nối 2 mẹ con lại với nhau
Còn quậy thế này mẹ sẽ đặt con vào xe đẩy của con, xem thử con có chịu ngồi không nhé
Siêu thị ư, nào là tấp nập người mua sắm, nào là hàng hóa, rau củ quả, con thích vô cùng, chạy nhảy tưng bừng luôn.
Con muốn tự ý chạy theo hướng con muốn. Mẹ định dắt tay con ư, con không đồng ý đâu ạ. Con ngồi phịch xuống mặt sàn, vừa ngồi vừa vung chân vung tay, cười khì trêu mẹ. Mẹ bế lên con ư, thì con sẽ cười khanh khách, con quẫy, con tụt xuống, con làm người mềm như bún. Mẹ đành chịu phải thả con xuống. Rồi véo 1 cái, con đã chạy ra dãy hàng khác, mẹ chỉ còn biết ba chân bốn cẳng đuổi theo.
Dù có mang xe đẩy hàng đi, để cho con đứng vào trong, thì chỉ được 1 lúc là con đòi trèo ra ngay.Chịu thua Bống thôi, có lẽ phải mang cái dây để buộc nối 2 mẹ con lại với nhau
Còn quậy thế này mẹ sẽ đặt con vào xe đẩy của con, xem thử con có chịu ngồi không nhé

How to use Quote function: