My Opera is closing 3rd of March

Góc nhỏ của Bống

Dành cho Bảo Ly, con gái yêu của ba mẹ

Triple one -111. Chào năm mới!

Chào 2011! wizard

Ngày 1-1-2011 phải là quadruple one - 1111 chứ nhỉ, nhưng lễ mừng năm mới năm nay của khu dân cư nơi Bống đang ở gọi là triple one - 111 smile

Bảo Ly và ba mẹ có 1 ngày cuối năm rất vui, thật đúng như tinh thần của gia đình mình. 1 chút bận rộn của nửa ngày ba mẹ đi làm, con đi học. 1 chút nhiệt tình, quan tâm của mẹ khi làm nem mời 70 cô bác đồng nghiệp. Niềm vui của con khi mẹ đón lúc tan trường. Cả nhà thư thái ra sân chơi, con chạy loăng quăng với bạn Đông Min. Và 1 buổi tối tiễn năm cũ thật vui chứ.

Con và các bạn biểu diễn lại tiết mục Tap your sticks mở màn cho chương trình chào năm mới. Nói là "lại" vì tiết mục này các con đã biểu diễn trong lễ tốt nghiệp của trường chừng 2 tháng trước rồi.

6h tối, con và Đông Min rất nhau tung tăng đến trường, sau khi con qua nhà bạn chờ bạn ăn tối. Các cô giáo của các con thật nhiệt tình, tối cuối năm đấy, 5-6 cô không được ở nhà với gia đình, mà vẫn đến trường chuẩn bị cho các con. Mẹ được tận mắt xem các cô trang điểm cho con. Cả cô và trò đều rất chuyên nghiệp nhé. Học trò 3 tuổi mà mặt ngẩng cao, mắt nhắm rất sành điệu để các cô trang điểm mắt cho flirt

Lần này con biểu diễn trong 1 không gian khác, trên 1 sân khấu khác nên có rất nhiều điều thú vị. Cái sân gỗ nơi con vẫn chạy chơi với các bạn, giờ thành 1 sân khấu lộng lẫy đèn màu. Bống đang biểu diễn thì phát hiện ra cái máy chiếu đèn màu. Thế là tay chân thì vẫn biểu diễn, nhưng mắt thì dán chặt vào cái máy hình thù kỳ lạ ấy. Rồi lại ngước lên trần sân khấu chăm chú quan sát, chắc đang băn khoăn tự hỏi: sao lại có nhiều ánh đèn nhiều màu sắc thế kia.

Buồn cười quá, con biểu diễn mãi mới phát hiện ra mẹ ngồi ngay sát sân khấu, nên reo lên Má mi, đáng yêu lắm. Tiết mục thành công rực rỡ, các cô dắt con và các bạn quay lại trường để thay trang phục. Mỗi cô dắt 2,3 cháu tung tăng váy áo. Ba mẹ các bạn thì lăng xăng, chạy tới chạy lui chớp ảnh. Cảnh tượng chẳng khác gì các nhiếp ảnh gia và các ngôi sao điện ảnh, ca sỹ nổi tiếng ý bigsmile

Bảo Ly tâm sự với mẹ thế này: Today I performed outside, I like it so much. I saw many frogs. Bạn ấy bảo thích biểu diễn trên sân khấu lắm, rồi được nhìn thấy rất nhiều con ếch nữa. Ôi trời ơi, bạn ấy gọi mấy cái máy chiếu đèn mầu là những con ếch, mà hình thù thì đúng rà giống ếch thật.heart

Hoàn thành nhiệm vụ rồi, mẹ đưa con quay lại xem chương trình tiếp. Bảo Ly bé con nhất hội mà thật là bạo dạn. Các cô chú dạy khiêu vũ mời khán giả lên sân khấu tập nhảy điệu con thỏ (Rabbit dance). Thế là con và Alicia dắt nhau lên ngay, tuy chưa tập lắc chân, lắc người được, nhưng rât trật tự tiến lui theo hàng lối cùng các anh chị.

Rồi lát sau đến cô uốn dẻo mời các bạn nhỏ lên sân khấu tập uốn dẻo. Lần này Bống tóm ngay Bao Ơn để dắt lên sân khấu. 2 bạn hùng dũng đi,ai dè lên đến nơi Bao Ơn buông tay Bống ra rồi chạy tọt về. Thế là còn mỗi mình Bống bé tí hon giữa 1 loạt các chị lớn. Không hề chi, Bảo Ly cũng uốn người, dang tay như hướng dẫn của cô nghệ sỹ. Ba bạn Bao Ơn cứ cười Bao Ơn sao lại bỏ rơi đồng đội thế, rồi khen Bảo Ly thật là dũng cảm. Con được cô dẫn chương trình tặng quà lưu niệm, có rất nhiều hình con giống xinh xinh, đủ để tặng Alicia, Bao Ơn và 1 em nữa.

Tối cuối năm ngập tràn hạnh phúc thế đấy. Yêu và cám ơn con gái rất nhiều, những niềm vui con mang lại cho ba mẹ thật không gì sánh được.

Mong an lành và hạnh phúc luôn ngập tràn đại gia đình của con. Năm mới tốt lành cho những người thương yêu.

Ba vang nhaI am three year old plus

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies