Thám hiểm vườn thú
Saturday, July 18, 2009 1:21:55 PM
Nhà động vật học 18 tháng tuổi, sau thời gian dài nghiên cứu về các loài vật qua phim giáo dục Baby Einstein, Brainy Baby và sách ảnh, đã có 1 chuyến thám hiểm thực sự vể thế giới động vật. Cảm ơn bác hàng xóm đã cho gia đình Bống mượn thẻ miễn phí vào vườn thú.
Chào đón Bống là 1 đàn vẹt xinh đẹp, lại có sẵn nhân viên vườn thú giúp chụp ảnh. Bống lúc này vẫn buồn ngủ quá, vì sáng phải dậy sớm mà, lại lắc lư trên tàu điện nữa:
Ô kìa, bạn Công kia rồi, Bống thích bạn Công lắm, chạy ra gặp bạn thôi. Lần trước gặp Công ở đảo Sentosa, Bống nhớ mãi, nhắc tên bạn mấy ngày liền cơ đấy.
Chỗ này là 2 bạn Hổ trắng, trông ảnh này thì các bạn hiền lành thế thôi, chứ 2 bạn này có tiền án rồi đấy ạ:
Các bạn voi to lớn này cứ đủng đỉnh mãi không chịu biểu diễn, bà Bống đứng chờ mãi:

Bống chê các bạn lề mề nên chạy đi chơi với bạn voi đá:
Chú ngựa này to lớn quá, bà nhỉ?

2 ba con vào khu nghịch nước của trẻ em chơi đây:
Các bạn vầy nước thật là thích nè
Bống chỉ sành về loài vật thôi, chứ nghịch nước thì còn nhát lắm. Lần trước ra biển khóc inh ỏi, lần này thì Bống chọn để ba bế, cấm có chịu xuống nước ạ

A, bạn Báo hoa đây rồi:
Bống say mê ngắm bạn qua lớn kính chắn trong lúc bạn Báo hoa phi về phía Bống:

Sáng nay trên đường đi, mẹ con Bống đã ôn bài: Bống ơi, con gì có cái cổ dài nhỉ? Và đây, đàn hươu cao cổ duyên dáng đây rồi:
Bà cháu Bống cười phơi phới bên đàn ngựa vằn nè:
Khoảng 4 tiếng đồng hồ là thám hiểm gần hết vườn thú, cả xem các buổi biểu diễn của các con vật nữa.
Hôm nay ba mẹ quên mang ống kính chụp ngoại cảnh, nên ảnh chụp bằng ống chân dung này không được ưng ý lắm. Vì thế rất nhiều con vật Bống chỉ ngắm thôi, chứ không có ảnh đẹp làm kỷ niệm.
Lúc này 2h chiều rồi, quá giấc ngủ trưa của con rồi, về thôi mẹ nhé:
Thế là tèn tén ten, Bống đánh thẳng 1 giấc cho đến lúc về tận đến nhà, mặc kệ chuyển tàu, chuyển xe.
Chuyến thám hiểm thật tuyệt nhỉ, Bống về nhà sảng khóai uống hết 1 phần sữa tươi và chén 1 hộp phô mai tươi, bữa tối 1 bát cháo to đùng và non nửa quả chuối.
Chào đón Bống là 1 đàn vẹt xinh đẹp, lại có sẵn nhân viên vườn thú giúp chụp ảnh. Bống lúc này vẫn buồn ngủ quá, vì sáng phải dậy sớm mà, lại lắc lư trên tàu điện nữa:
Ô kìa, bạn Công kia rồi, Bống thích bạn Công lắm, chạy ra gặp bạn thôi. Lần trước gặp Công ở đảo Sentosa, Bống nhớ mãi, nhắc tên bạn mấy ngày liền cơ đấy.
Chỗ này là 2 bạn Hổ trắng, trông ảnh này thì các bạn hiền lành thế thôi, chứ 2 bạn này có tiền án rồi đấy ạ:
Các bạn voi to lớn này cứ đủng đỉnh mãi không chịu biểu diễn, bà Bống đứng chờ mãi:
Bống chê các bạn lề mề nên chạy đi chơi với bạn voi đá:
Chú ngựa này to lớn quá, bà nhỉ?
2 ba con vào khu nghịch nước của trẻ em chơi đây:
Các bạn vầy nước thật là thích nè
Bống chỉ sành về loài vật thôi, chứ nghịch nước thì còn nhát lắm. Lần trước ra biển khóc inh ỏi, lần này thì Bống chọn để ba bế, cấm có chịu xuống nước ạ
A, bạn Báo hoa đây rồi:
Bống say mê ngắm bạn qua lớn kính chắn trong lúc bạn Báo hoa phi về phía Bống:
Sáng nay trên đường đi, mẹ con Bống đã ôn bài: Bống ơi, con gì có cái cổ dài nhỉ? Và đây, đàn hươu cao cổ duyên dáng đây rồi:
Bà cháu Bống cười phơi phới bên đàn ngựa vằn nè:
Khoảng 4 tiếng đồng hồ là thám hiểm gần hết vườn thú, cả xem các buổi biểu diễn của các con vật nữa.
Hôm nay ba mẹ quên mang ống kính chụp ngoại cảnh, nên ảnh chụp bằng ống chân dung này không được ưng ý lắm. Vì thế rất nhiều con vật Bống chỉ ngắm thôi, chứ không có ảnh đẹp làm kỷ niệm.
Lúc này 2h chiều rồi, quá giấc ngủ trưa của con rồi, về thôi mẹ nhé:
Thế là tèn tén ten, Bống đánh thẳng 1 giấc cho đến lúc về tận đến nhà, mặc kệ chuyển tàu, chuyển xe.
Chuyến thám hiểm thật tuyệt nhỉ, Bống về nhà sảng khóai uống hết 1 phần sữa tươi và chén 1 hộp phô mai tươi, bữa tối 1 bát cháo to đùng và non nửa quả chuối.

How to use Quote function: