Vì sao tôi viết blog !
Friday, December 22, 2006 6:28:33 PM
nghe lại bài the mouse love the rice thấy một bài comment từ hồi xưa , nó có nói về tình cảm của một anh chàng giành cho một cô gái, và sau khi nghe xong bài hát này thì chàng ta quyết định tỏ tình với cô gái bằng một ý chí quyết tâm ... kết quả thế nào thì chưa thấy bạn ấy khoe nhưng mình tin bạn ấy sẽ làm được
Nói đến bài the mouse love the rice thì rất nhiều kỉ niệm tràn về , rất rất nhiều những kỉ niệm ko bao giò quên ( dạo này mình ác quá )
Hồi đó mình học lớp 12 , khi đó mình đang ngồi trong quán nét vào những giờ nghỉ, đầu đặn chơi GunBound , nhưng chỉ vào khi đến lượt bắn , còn lại thời gian là ngắm desktop hết .. lúc đó mình có thể nghe nhạc , vào 1 forum nào đó , hay đang nghiên cứu SQL Injection ... rồi tự nhiên hôm đó GunBound bị lag , cả room ngồi nói chuyện với nhau thì chỉ cố 1 cô bé nói chuyện bằng tiếng anh , với trình độ bập bẽ thì mình cũng hỏi được nick chát của cô bé
, 1 cái nick rất dễ thương nhưng bây giờ nó ko sáng nữa ( cô bé đã đổi nick chat T_T ) angelneverlove
, buổi chiều hôm đó , mình được cô ấy gửi tặng bài hát the mouse love the rice và link cua nó là http://my.opera.com/phamlam/xxxxx , mình đã vào và đó là một trang web tiếng việt , mới ban đầu mình thì mình nghe luôn bài hát và chết luôn tại chỗ , cái giai điệu , ý nghĩa và người gửi nó đủ để làm cho mình chết rồi , và chết thật vì ảnh trên avatar chính là ảnh hồi bé của cô bé đang khóc trong lớp đấy
lúc đó thật là tuyệt ! mấy hôm sau thì mình được cô ấy cho biết mai là sinh nhật cô ấy - mình hơi bất ngờ và nghĩ ngay đến quà tặng , ngay chiều hôm ấy tôi đã làm 1 web để chúc mừng sinh nhật cô ấy ( mình vẫn dữ link nhưng vì nó chuối quá nên hok share
) và một món quà trong trò chới noel ...trước khi mình tặng quà thì chiều hôm ấy là một buổi học thêm tại nhà,và có 3 người bạn thân của mình cùng học .. sau khi nghe mình kể về cô gái đó thì bạn bè mình cười và bảo mình dễ bị lừa ( lúc đó tôi cũng hơi chột dạ ) , nhưng bản tính khó dời, vốn tôi là vậy, chả cần biết mình bị lừa hay ko ? chỉ cần mình cảm thấy vui là được ! thế là tôi vẫn làm web và tặng cô ấy 1 món quà trong game ! và thật bất ngờ , cô ấy từ chối món quà trong game và chỉ nhận lời chúc mừng từ Website do tôi làm
, lúc đó thật là tuyệt với những lời cảm ơn của cô ấy và biết mình ko bị lừa ..
Và xin thông báo với các bạn rằng cô ấy là người Singapo và tên là R Claire !
Và một thời gian sau đó tôi vẫn chat với cô bé kém tôi một tuổi này , nhưng do ( chắc chắn ) vốn tiếng anh quá tệ của tôi thì chúng tôi chả nói được nhiều chuyện ( tôi chỉ có thể hiểu được cô ấy nói thôi còn nói lại thì
) thế nên ...... và lâu rồi ko thấy nick cô ấy sáng nữa .. nghe có vẻ buồn nhưng chỉ là cô ấy đổi nick thôi ...
ko thèm nói với mình ..
câu chuyện kết thúc ở đây
bùn !Và nhờ bài hát đó tôi đã biết anh Phạm Lâm , và biết cái kiểu web đó là blog, và lúc đó anh Lâm cũng mới viết blog , mình thấy rất hay nên hỏi anh ấy về cách làm blog, và tự nghiên cứu là chính thì tôi cũng biết sơ qua về blog vầ cách viết blog ( ko quên công anh PL dẫn dắt ), và những bài viết đầu tiên của tôi là lấy bên blog của anh PL
, hồi đó tôi gọi là lấy vốn ! rồi anh NK là người đầu tiên comment :" đừng bắt chước .. "
, hồi đó hơi bực nên del cái comment đó đi và del cái tương tự của Cướp Biển
, có một dạo tôi coi blog là chỗ để làm ji` mình thích nên chỉ post nhạc mình thích nghe và truyện mình thích đọc thôi , nhưng bây jờ thì blog với mình chính là nơi mà thể hiện hộ mình cái mình muốn nói với mọi người ! Bây jờ tôi đã có những người bạn tôi cho là tuyệt vời như anh Phạm Lâm chị Bích Ngọc, anh Nam Khánh ...

Đỗ Nam Khánhnamkhanh # Saturday, December 23, 2006 1:22:05 AM
Lưu Hải Namluuhainam # Saturday, December 23, 2006 3:02:45 PM
mạn phép sửa bài cho lịch sự
Anonymous # Friday, March 30, 2007 6:39:34 PM