Thanh Truc

Subscribe to RSS feed

NÓI XẤU NGƯỜI KHÁC: NHỮNG HẬU QUẢ VÀ CÁCH CHUYỂN HÓA

“Tôi nguyện không nói lỗi lầm của người khác”. Trong truyền thống Phật giáo, đây là một trong những lời nguyện của Bồ tát. Đối với những vị tu sĩ thọ Cụ túc giới, một nguyên tắc tương tự được đề cập đến trong lời phát nguyện là không nói lời phỉ báng. Điều này cũng được nhắc đến trong lời khuyên của Đức Phật đối với tất cả mọi người để tránh 10 bất thiện nghiệp, đó là bất thiện nghiệp thứ năm: nói những lời gây bất hòa, chia rẽ.

Nhiều người có thói quen ưa nói lỗi lầm của người khác. Và đôi khi chính họ không nhận thấy thói quen ấy và chỉ nhận diện được nó sau khi đã nói xong. Vậy thì động cơ ở đằng sau việc nói lỗi lầm của người khác, đằng sau xu hướng muốn hạ thấp người khác là gì? Một trong số những minh sư của tôi, ngài Ngawang Dhargye, đã từng nói: “Quý vị ngồi lại với nhau và nói về lỗi lầm của một người khác, về những việc làm sai trái của người đó. Thế rồi quý vị tiếp tục thảo luận về những sai phạm và những phẩm chất tiêu cực của người khác, bởi vì quý vị tự thừa nhận với nhau rằng quý vị là những người tốt nhất trên thế giới”.

Read more...

7 CÁCH ĐẮC NHÂN TÂM NƠI CÔNG SỞ

Hầu hết mọi người ai cũng hiểu được tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ trong cuộc sống. Không có gia đình và bạn bè, cuộc sống của bạn không những buồn tẻ mà còn gặp nhiều khó khăn vì bạn phải một mình đối mặt với mọi việc.
Trong công việc cũng vậy. Không ai đi một mình đến đỉnh thành công, sẽ có những lúc bạn cần sự giúp đỡ của đồng nghiệp để giải quyết những khó khăn trong công việc. Mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp còn làm cho cuộc sống nơi công sở của bạn cân bằng. Chính yếu tố này sẽ đem lại hiệu suất làm việc cao hơn, giúp bạn tiến nhanh hơn trên con đường sự nghiệp. Áp dụng bảy gợi ý sau, bạn sẽ tạo nên một môi trường làm việc của bạn sẽ thoải mái và hiệu quả:

1. Thân thiện với mọi người
Hình ảnh của bạn tại nơi làm việc không chỉ thể hiện qua kết quả công việc bạn đạt được mà chính thái độ của bạn cũng góp phần không nhỏ trong việc xây dựng hình ảnh này.
Một nụ cười hay lời chào vui vẻ khi gặp đồng nghiệp là cách thể hiện sự thân thiện và tích cực. Bạn cũng nên để ý đến những hành động nhỏ nhưng có ảnh hưởng lớn như: giúp mở cửa, giữ nút thang máy, nhặt đồ đánh rơi… Bạn muốn làm việc với những người bạn thích và chắc chắn đồng nghiệp của bạn cũng vậy!

Read more...

Thi kệ tiền bạc

Phần lớn bị bạc tiền mờ trí
Mấy ai người chủ trị được tâm
Nghèo thì bị bạc làm câm
Giàu thì bị của giam cầm chung thân,

Xưa nay chốn hồng trần như thế
Hơn thua nhau thị ở đồng tiền,
Giòng đời xuôi ngược đảo điên,
Đều do các thứ bạc tiền mà ra,

Thứ tiền bạc người ta tạo nó,
Rồi người ta lại khổ vì tiền,
Không tiền, nói phải cũng điên,
Có tiền, nói quấy cũng thiên nguời ừ.

Read more...

Lời Mẹ Dạy

Mẹ ơi lời mẹ dạy con còn ghi
Một đời hiền đức còn gì sướng hơn
Sống sao có nghĩa có nhơn
Chớ chê kẻ dưới chớ hờn người trên
Ơn đền nghĩa trả đừng quên
Giúp người thất thế gieo duyên ở đời.

Sưu Tầm.

Hai Mươi Điều Khó Làm Trong Cuộc Sống

Phật dạy làm người có 20 điều khó:

01. Nghèo nàn bố thí là khó.

02. Giàu sang học đạo là khó.

03. Bỏ thân mạng quyết chết là khó.

04. Thấy được kinh Phật là khó.

05. Sanh vào thời có Phật là khó.

06. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó.

07. Thấy tốt không cầu là khó.

08. Bị nhục không tức là khó.

09. Có thế lực không dựa là khó

10. Gặp việc vô tâm là khó.

11. Học rộng nghiên cứu sâu là khó.

12. Diệt trừ ngã mạn là khó.

13. Không khinh người chưa học là khó.

14. Thực hành tâm bình đẳng là khó.

15. Không nói chuyện phải trái là khó.

16. Gặp được thiện tri thức là khó.

17. Thấy tánh học đạo là khó.

18. Tùy duyên hoá độ người là khó.

19. Thấy cảnh tâm bất động là khó.

20. Khéo biết phương tiện là khó.

http://www.chuaphapvan.com.vn/detail/hai-muoi-dieu-kho-lam-trong-cuoc-song.html
Chúng ta thường nghĩ : cuộc đời này luôn đầy hoa bướm . Chúng ta say sưa đắm chìm trong tình yêu , danh vọng , tiền bạc , cứ ngỡ cuộc đời là những bài thơ , tiếp nối với những ngày vuj bất tận , hoa sẽ không tàn , trăng sẽ không khuyết , cuộc vuj kéo dài đến thiên thu . Nhưng có ngờ đâu thân người như bóng chớp chiều hôm , mới trẻ rồi già , mới sống rùi chết ,trong cuộc vui hội ngộ đã ươm mầm chia ly . Đời người thật vô thường , huyễn mộng như hoa sớm nở tốj tàn , vui ít khổ nhiều , sống chết nối liền không ai tránh khỏi . Ai cũng biết đời ít người trăm tuổi , tuỗi xuân thấy đó rùi chợt mất , buồn vô cùng và khổ cũng vô cùng .

Trích đoạn " Giã từ quán trọ nhớ về cố hương "

From: http://my.opera.com/buz989/blog/

Học càng cao, đạo đức càng đi xuống.



Mình đi vào 1 lớp học cấp 1. Đứa bé học giỏi hơn, lấy tay che đi kết quả bài nó đang làm được, nó sợ đứa bạn ngồi kế bên đang bí, sẽ cọp py bài của nó, và sợ 1 lát nữa bạn nó sẽ hơn điểm nó. Ôi, sao cô giáo nó không dạy nó phải biết giúp đỡ bạn bè trong học tập.

Mình dạy 2 học sinh. Cả 2 đều có hoàn cảnh khó khăn như nhau. Ai cũng nghĩ 2 em ấy chơi thân nhau lắm. Tình cảm như 2 chị em ấy chứ. Nhưng khi chấm điểm, thấy bạn mình 10 điểm, còn mình 9 điểm, thì đứa điểm thấp lại tỏ ra thất vọng, cố gắng tìm lỗi sai của bạn mình để hạ điểm bạn mình thấp xuống. Ôi, sao cô giáo không dạy các em, phải biết thật tâm vui mừng với thành công của bạn.

Trong 1 lớp học, học trò nhiều khi cãi cọ nhau hay không thích nhau, bèn méc thầy cô. Nói ra hết với thầy cô những thói hư tật xấu của bạn mình. Ôi, sao thầy cô không dạy trẻ thơ không được tìm lỗi xấu của bạn, mà hãy nhìn ra và trân trọng những đức tính tốt của bạn mình.

Trong 1 lớp nội trú, những học sinh gia đình khá giả được ăn bữa cơm thịnh soạn hơn, ít bị rầy la hơn, được cái nhìn thiện cảm hơn. Các em tuy chưa đầy 10 tuổi đã biết phân biệt mình người giàu, người cao quý, còn những bạn nghèo hơn thì ít quan trọng bằng mình. Các em bé nhà nghèo, đã biết tủi thân, biết phận mình thua thiệt. Ôi sao thầy cô không dạy các em, bản thân người khác cũng như bản thân mình, nước mắt cùng mặn, máu cùng đỏ, cũng biết vui buồn đau khổ và hạnh phúc như nhau.

Trong 1 kỳ thi đại học, 1 học sinh giỏi dân thành phố che kỹ bài thi của mình, vì sợ 1 bạn vùng nông thôn xa xôi kia cọp py. Bạn ấy có hỏi bài, cũng quyết không chỉ. Bởi vì tỉ lệ chọi 1/15 lận. Khi nhìn lên bảng vàng, biết mình thi đậu, nhưng không có tên của người bạn quê kia, liệu bạn có vui mừng thực sự không? Ôi, sao thầy cô, không dạy học trò, kiến thức 1 khi biết chia sẻ, nó sẽ nhân đôi, chan hòa tình thương và ích lợi.

Cạnh tranh trong học đường ngày nay thật khốc liệt. Tranh nhau đi học thêm, tranh hơn thua nhau từng điểm, từng nửa điểm. Bởi người ta chỉ quan trọng thành tích, chỉ coi trọng học sinh nào xuất sắc, giỏi hoàn toàn, gần giỏi, và giỏi....Chứ có mấy ai quan tâm đến những bài học đạo đức lúc ban sơ. Có mấy ai biết rằng, điểm cao, học vấn cao cũng không thể giúp người ấy thành công nếu thiếu đi những bài học làm người trong suy nghĩ, cách đối xử và 1 nhân cách đẹp.

Và bạn chắc hẳn cũng có lần như tôi. Trong lớp học, cũng từng sợ người khác quay cóp bài của mình.....

BÀI HỌC CỦA CUỘC ĐỜI


Ngày nay bạn thương mến tôi,

Vâng ! Tôi cám ơn bạn. Song mai kia, Tôi không dám nghĩ đến.

* * *
Thế gian dành cho chúng ta khá nhiều bất như ý. Chúng ta phải khéo tu để vượt qua những bất hạnh này.

* * *
Những thay đổi đau lòng luôn đến với ta. Khi chúng đến, ta nên cười chẳng nên khóc. Vì đó là qui luật của thế gian.

TẶNG BẠN



Bạn biết chăng cuộc đời đầy đau khổ ?

Bởi con người mãi gieo rắc hận thù.

Gây đau thương, tang tóc, ngục tù,

Rốt cuộc chỉ còn là cơn ác mộng.

* * *

Nào lợi danh, nào tài sắc,

Từ xa nhìn chúng óng ánh lung linh...

Bọn mình đua nhau, tranh giành đuổi bắt,

Nắm được rồi nhìn lại chỉ tay không.



Chúng vốn là những chùm bọt trên sông

Còn chi đâu chỉ tôi công nhọc sức,

Trời trong, mây trắng, gió mát, trăng thanh,

Vườn cây xanh rờn, khóm hoa cười mĩm.

* * *
Nhạc dế nhẹ nhàng, giọng chim thánh thót,

Chính nơi này đã hiện rõ chân nhân.

Hận ngàn năm đều tan nát trong mơ,

Đâu còn nữa những khổ đau buổi trước.
* * *
Muốn thấy nó, bạn đừng theo vọng tưởng,

Niệm lăng xăng chìm lắng biển thanh bình.

Đến đây rồi, hạnh phúc khó thưa trình,

Chỉ xem thấy nụ cười luôn hé nở.

ANH NẾU BIẾT



Anh nếu biết,

Cuộc đời là thế ấy,

Còn gì đâu vướn bận ở lòng anh.

Ai cười vui năm trước,

Ai khổ đau tháng này,

Ai tiền rừng bạc bể,

Ai bát cơm khó đầy,

Ai vinh quang tột đỉnh,

Ai tủi nhục cùng đồ ?

Dòng đời cứ trôi, trôi đi mãi,

Năm tháng mang đi, đi kiếp người.

Đâu tá những ai, ai cố giữ,

Còn chăng chỉ thấy một nắm mồ.

Hồ thu nước trong vắt,

Vầng trăng hiện sáng ngời.

Trẻ thơ đua nhau vớt,

Vớt mấy tay vẫn không.

Thôi đừng ngây thơ nữa,

Ngữa mặt nhìn trời trong.

Ô kìa ! Vằng vặc trăng đêm vắng,

Đã hết, khổ công nhọc vớt mò.

Nay được thấy trăng, trăng rạng rỡ,

Còn đâu run rẫy, lặng tìm trăng,

Anh nếu biết, cuộc đời là thế ấy,

Còn gì đâu vướng bận ở lòng anh.