My Opera is closing 3rd of March

LiulcdTrungLiu's blog

Anh chẳng quan tâm em từng đã yêu ai Hay bờ môi kia đã từng trao ai khác Anh vẫn sẽ yêu em bằng tình yêu chân thật nhất Chỉ cần biết khi anh rơi nước mắt Có một người cũng sẽ khóc vì anh...

Dữ dội bên trong sự bình yên thường nhật ....

Ngày đầu tiên xa gia đình , xa mái trường yêu dấu , đặt chân lên đất Hà thành đầy phồn hoa và náo nhiệt, kèm theo trong đó là sự bụi bặm , kiếp người ở đây.Người ta nhớ đến đầu tiên lại là em . Không hiểu sao ,em trong tâm trí ta có lại là một cái gì đó man mác , khó tả , se lạnh nhưng lại hết sức sâu lắng , ngọt ngào .Cứ thế mà đã 3 năm trôi qua rồi,ta trọ không xa em , nhưng với ta khoảng cách ấy dường như là vô tận .Đối với ta ba năm không gặp em không dài như hàng thế kỉ như người ta vẫn nói ,mà ta cảm thấy ba năm vắng em như ba mùa đông lạnh giá nơi vùng cực lạnh giá , nơi mà mùa hè chỉ có một tháng , lúc mà mặt trời chiếu những tia sáng ấm áp nhất , rục rỡ nhất, rồi vụt tan biến một cách đột ngột , để tất cả lại chìm trong sự buốt giá , lãnh lẽo và cô dơn trong tâm hồn ta .Mỗi khi gặp em ta có rất nhiều điều muốn nói , nhưng ta lại chẳng nói lên được thành lời , ta cũng không hiểu được bản thân ta tại sao lại như thế, ta chỉ hiểu một điều --ta có thể mang lại được cho em một cuộc sống tốt đẹp cho em ,ít nhất là bây giờ .Ta đã chọn sai con đường đi cho mình ,ta cũng tự trách bản thân mình ,nhưng ta biết rằng sửa đổi được không phải là không thể ,nhưng nó vô cùng khó khăn.Rồi ta gặp em ,Người ta bảo tình yêu từu từ , chậm chạp, như những đám mây trên bầu trời , đến nỗi chính ta cũng không biết rằng ta yêu em từ lúc nào.Tình yêu , cái cảm xúc rất đặc biệt mà tạo hóa ban cho con người. Và chính em như một liều thuốc độc đã mang dến cho ta những nỗi không biết tên. ta muốn quên nhưng lại càng nhớ em nhiều hơn. Em là thiên thần hay ác quỷ trong tim ta ?? Người không quen ta bảo ta là khờ, người quen ta bảo ta là ngốc , người hiểu ta bảo ta "say tình", còn ta , ta chẳng hiểu nổi ta, nhưng đâu có ai hiểu rằng - em là tất cả của đời ta -Giờ đây ta luôn phấn đấu , luôn cố gắng , dù chỉ là mọt hi vọng , một ngày mai em sẽ trở về bên ta.Ta mong mỏi một ngày em sẽ hiểu cho lòng ta
-Một trái tim luôn dành cho em .....

Những đám mây buồn , một chiều thu ..HN..10/2010

chieuthu

Đôi lúc lắng nghe cuộc sống .....Liveshow --Người Tình --Đàm Vĩnh Hưng Disk 1(Blocked) :(

Write a comment

New comments have been disabled for this post.