TRÀ VINH QUÊ CỦA RIÊNG TÔI
Thursday, August 9, 2007 12:15:36 PM
Trà vinh có bún nước lèo
Có dân làng cá không nghèo hơn xưa
Trà vinh có bóng xanh dừa
Chịu bom chinh chiến vẫn chưa héo sầu
Trà vinh có xứ Cồn Tàu
Tàu tây bị đắm từ vào Đông Dương !
Trà vinh có lúa nàng hương
Có dưa Ba Động , có đường Bắc Trang
Trà vinh có xứ Cầu Ngang
Thế mà trai gái xuôi đàng hôn nhân
Trà vinh ai đến một lần
Hạt si ai lượm trồng gần nhà ai
Trà vinh có nắng vàng phai
Có Ao Vuông vắng qua ngày hạ ơi !
Trà vinh ai đến mà coi
Một đầu chợ cá đứng soi Long Bình
Trà vinh có nghĩa có tình
Có chùa Ông Mẹt, có đền Thánh Quân
Trà vinh vào độ mùa xuân
Mai vàng nở rộ một lần mà thôi
Trà vinh quê của riêng tôi
Cũng là quê của một người tôi quen !
Trà vinh tôi nợ sách đèn
Công danh không toại thân hèn viễn du
Trà vinh không có sương mù
Sóc Giòng trắng đục kể từ lập đông !
Trà ving Đa Lộc trắng trong
Cạnh bên Chồm Hổm Đầu Giồng lức xa
Trà vinh có sứ Bằng Đa
Có trăm gái đẹp,bằng ta bằng mình
Trà vinh áo trắng hữu tình
Thanh Gioan công lập kết tình trung niên
Trà ving gái lún đồng tiền
Tóc che úp mở trông hiền trời ơi!
Trà vinh nằm cạnh biển khơi
Mát lòng sông Hậu ấm đời Cửu Long
Trà vinh vừa đục vừa trong
Việt –miên pha tiếng Quảng Đông-Hẹ -Tiều
Trà vinh nói ít hiểu nhiều
Một cây dầu lớn bao triều đại qua
Trà vinh đính một chữ trà
Dẫn theo Trà Cú, Trà Kha,Trà Mềm
Trà vinh trà trót ngũ êm
Rượu đầu Xuân Thạnh tóc mềm bỏ chăn !
Trà vinh có xứ Cầu Quan
Quan đâu chẳng thấy, thấy toàn cầu dân
Trà vinh Đông Hóa thì gần
Ai đi cưới vợ Tiểu Cần thì xa
Trà vinh có đất trắng hoa
Chôn thây người ngoại gọi là Thánh Tây
Trà vinh mả khít lại dầy
Địa phương thì gọi Nhị Tỳ Quảng Đông
Trà vinh gió mát trăng trong
Thường nghe nhạc nổi trống rông canh trường
Trà vinh trăm nhớ nghìn thương
Với mùa Á rặt đầy đường nữ Miên
Trà vinh nhạc nhẹ nghe ghiền
Lâm thiên điệu nhảy nhớ miền đế thiên
Trà vinh vẫn giữ trinh nguyên
Bà Om thắng cuôc vẫn truyền đến nay
Trà vinh này hỡi ai ai
Đia xa có nhớ mau quay trở về....
Trà vinh dừng bước Sơn khê
Cũng là một chổ hẹn thề trăm năm !
