Chúc mừng Giáng Sinh
Sunday, December 24, 2006 1:01:42 PM
Chúc mọi người một lễ Giáng Sinh ấm áp. Một năm mới thàng công!!!
Chúc cả nhà vui vẽ, ở nhà bi giờ chỉ có mỗi cu Tycon, không biết cu cậu có làm gì đó chuẩn bị cho Noel không nhỉ. Bây giờ đã 10 tuổi rồi, giả sử bị bỏ ở nhà một mình như cậu nhóc trong phim Ở nhà một mình thì Tycon có biết làm như trong phim không?? Hì hì, có lẽ bây giờ nó đang ê a cùng mẹ gạo bài chuẩn bị thi bù đầu chứ làm gì có những chuỵen thú vị như trong phim cho nó chơi. Tội nó ghê, mới tí tuổi đầu mà học suốt...chẳng bù với mình ngày xưa...Tết này về phải bày trò gì cho nó chơi mới được. Năm mới rồi, thêm một tuổi sẽ lớn thêm một chút, hi vọng nhóc không còn khóc lóc lè nhè nữa. Chúc cả nhà một lễ Noel vui vẽ. Năm mới hạnh phúc. Tết ta con về!
Chúc bé Nguyệt ăn lễ Noel vui vẽ bên người yêu nhé, ăn gì thì ăn nhưng đừng có...quên anh hai đấy. Sang năm ra trường, đi làm có tiền rủ anh đi ăn kem nhe...
Chúc bạn bè mình một lễ Giáng Sinh an lành. Thời tiết TpHCM cũng hơi lành lạnh đấy. Thằng nào đi với người yêu nhớ mặc thêm một chiếc áo khoác, để rồi khi đi chơi, em than lạnh thì galang..xăng cởi áo ra khoác cho em (điểm sẽ tăng lên đáng kể đấy:cool: ), nếu có lỡ vì thế mà bị bệnh lại càng hay, em sẽ than hồ mà săn sóc...he he. Còn cô nào đi với người yêu thì tặng anh í một chiếc khăn chẳng hạn (mặc dù biết rõ sau đó nó sẽ nằm lăn lóc đâu đó góc nhà - nhưng biết tặng gì bi giờ, chắc các cô sẽ có cách của các cô- khi đó người iu sẽ cảm động lắm đấy - thằng nào mà chẳng cảm động khi cô ấy tặng mình một món quà thể hiện sự quan tâm - và chàng sẽ săn sóc các cô hết ý (Tớ nghĩ thế:sherlock: ) Hi vọng mọi người sẽ vui vẽ hạnh phúc bên những người mình yêu mến! MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR!!!
Chúc Nhím một lễ Giáng Sinh thật ấm áp bên những người mà em yêu quý. Anh luôn mong em sẽ hạnh phúc, trên môi luôn luôn nở nụ cười mà. Giáng Sinh năm nay anh chẳng chuẩn bị quà gì cho em cả. Anh thích tặng em một món quà gì đấy, thích thấy em bất ngờ vui vẽ khi nhận quà của anh...hìhì:) Một đứa bạn học phổ thông của anh nhận xét anh một câu "Bao nhiêu năm rồi mà ông vẫn giàu trí tưởng..bở thế hà?" Có lẽ suốt anh vẫn thế thôi, anh vẫn chưa thay đổi được gì cả....(yên lặng 5') và anh đã có suy nghĩ mới rùi, anh sẽ cũng chẳng thay đổi quá nữa đâu, anh sẽ dựa trên bản thân anh hiện tại, và phát huy nó để rối nó không phài là thứ...bỏ đi, không phải là thứ phải rủ bỏ để tạo một cái khác hoàn toàn mới. Phải không em?
Hôm nay Chúa giáng sinh, trời đất hân hoan đón chào. Chúc em đón một lễ Giáng Sinh tràn đầy hồng ân. Merry Christmas!!!

How to use Quote function: