Trung thu Hà Nội
Wednesday, September 26, 2007 10:02:22 AM
Không khí mấy bữa nay đã dịu lại, không còn ơi bức như dạo trước. Thật ra đến lúc này, trung thu, mình mới nhớ ra Hà Nội đã vào thu. Người ta nói Mùa Thu Hà Nội mà, đẹp, mát...
Cũng may trước trung thu co tranh thủ đi dạo với bé Tham một chút nên trung thu này cũng đỡ tức, mưa gì mà mưa...
Hà Nội dạo này người ta hay ra quảng trường trước sân Mỹ Đình hóng gió. Từ đầu tháng 9 thanh niên nơi đây đã bắt đầu chơi lồng đèn rồi. Hôm nọ rủ bé Tham chạy một vòng My Đình tự nhiên mình thấy có mấy cái lồng đèn bay bay. À thì ra họ chơi đèn trời. Lúc nhỏ mình cũng đã từng muốn làm một chiếc đèn như thế, nhưng không làm được. Bây giờ thì họ bán đầy ra đấy, 15k một chiếc, tha hồ thả.



Mr.DeathZDeathAngleZ # Friday, October 5, 2007 6:00:27 AM
An Nguyenlycarem # Saturday, October 6, 2007 3:38:42 AM