Chờ Giáng Sinh...
Wednesday, December 17, 2008 4:53:56 AM
Đi lòng vòng Hà Nội chẳng biết làm gì, bèn làm người sành điệu một tí. Đường tắc, quay một vòng tìm đường chui vào Ciao Cafe, bà giữ xe hất hàm hỏi: "đi dầu?". Àh há, thấy tướng tui nhà quê, đi xe quèn, 2 tháng nay chưa rửa rồi khinh hả, "cafe!"...
Noel lại sắp tới rồi, làm sao đây? Cứ mỗi độ noel về, lòng ta lại nao nao naoooooo....ôi trời, bản Happy new year lại vang lên nữa chứ, sao mọi thứ, từ không khí, phố xá, đến những bản nhạc lại cứ tấn công ta vậy kìa, chúng cứ lôi kéo ta về với những kĩ niệm ngọt ngào yêu thương và cả nhưng nỗi đau hạnh phúc...
-Noel xưa, cả phòng trọ chuẩn bị bia rượu, bánh kẹo mừng Giáng Sinh với nhóm Mọi hàng xóm từ sớm, ta bỏ trốn trước theo tiếng cọi của...con gái. Lang thang nhà thờ Đức Bà cả tối, miệng ê a câu Merry Christmas, tay không dám chạm vào cô gái. Giáng Sinh ngây thơ
-Noel hơi xưa, đã yên vị trong kí túc xá, và lo tất bật cho cái dzụ nhậu nhẹt thường niên của dân kí túc. Anh em vui vẽ vừa uống rượu vừa châu đầu về phía phòng 113 - phòng 11 lầu 3 vì cái câu đối tết:" Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung - Một một bà làm rung kí túc" - Giáng Sinh vô tư
-Noel hơi hơi xưa, toan tính từ lâu mời một cô gái đi chơi Noel, cô gái về đón Giáng Sinh với gia đình, toán tính thất bại nhưng nhen nhúm hi vọng tình yêu - Giáng Sinh hi vọng
-Noel gần gần đây, hẹn hò tham dự thành Lễ rồi tới muộn, lạc cô gái trong biển người. Nhà thờ nào cũng đông nên đành về lại nhà thờ quen thuộc và hòa vào đám đông một mình- Giáng Sinh vô duyên
-Noel gần đây, lần đầu đón mùa Đông miền Bắc, không khí rét căm căm, dòng người vẫn hối hả qua lại, nhà thờ vẫn đông không cách nào vào tham dự cho người tới muộn được. Một cô bé cứ bảo "em không lạnh vì thời tiết, em lạnh vì tình cảm" nhưng ta sợ, ta không muốn, ta không có điều kiện, ta không đủ thứ, nên ta đón Giáng Sinh một mình, nhìn mặt nước hồ Gươm phẳng lặng - Giáng Sinh buồn
-Noel vừa qua, đi lòng vòng Hà Nội với cô bé, lang thang phố xá, cái lạnh vẫn còn, được cái cô bé không còn lạnh - Giáng Sinh bình thản
-Noel này...
Vẫn hân hoan, nóng lòng chờ đón Giáng Sinh


Furniture Cabfurniturecab # Wednesday, December 17, 2008 5:13:13 AM
Anonymous # Tuesday, March 24, 2009 3:45:01 AM
An Nguyenlycarem # Tuesday, March 24, 2009 2:21:33 PM