Hâm
Thursday, May 7, 2009 2:24:00 AM
John Terry, năm ngoái trên sân Luzhniki (Moscow) nhìn anh khóc tức tưởi 1 lần rồi, thấy thương lắm, dù MU là idol số 1 nhưng nhìn anh khóc thế tự nhiên muốn chạy đến giật cúp từ tay Ronaldo trao lại cho anh ghê
. Ôi, nước mắt đàn ông...
Năm nay anh phải khóc lần nữa, lại tức tưởi và không cam tâm như năm ngoái? Hình như có phần hơn. Những cố gắng của cả đội trong hơn 90' cuối cùng nổ cái bụp như bong bóng xà phòng. Ngỡ ngàng thật chứ. Nhưng bóng đá là thế mà. Trong cuộc sống, trong tình yêu cũng thế, cũng có nhiều điều ta không lường trước được. Đôi khi ta ngỡ sắp chạm được vào điều ta mong muốn và chờ đợi nhưng rồi cuối cùng...
Haizzz, Barca tối qua ăn may là nhiều, trọng tài mắt mờ quá, Drogba sùng thế cũng đúng, có bị thêm mấy cái thẻ vàng sau khi kết thúc trận đấu nữa thì tôi vẫn củng hộ
[Mình quá khích thật
]
Bài viết này mang màu sắc chủ quan là chính, không thích Barca cũng có thể có lý do khác, nhưng trận đầu tiên xem Barca đá như thế là không phục. OK, Barca có thể đá hay, nhưng không phải gu của tôi.
Chung kết MU - Barca, dù MU thắng hay thua tôi vẫn ủng hộ và trung thành với điều mà tôi đã chọn.
MU vô địch ![]()
P/S : Love you love your dog













