Anh có tin vào định mệnh?
Tuesday, April 28, 2009 7:58:00 AM
Sáng, nói chuyện với một bé cùng tên, nhắc chuyện cũ...
...
"Anh, có người nói em đừng bao giờ yêu hết mình, tốt nhất là yêu một nửa thôi, để lỡ có gì xảy ra thì không phải thất vọng nhiều"
"Thế em yêu anh bao nhiêu rồi?"
"90%"
"..."
"Sao vậy ạ?"
"Thế 10% còn lại làm gì?"
"Em..."
"Em cứ yêu anh 100% đi, anh sẽ không làm em thất vọng đâu"
...
...
...
Có những lời hứa mãi chỉ là những lời hứa, người hứa cứ nói, và người nghe cứ tin...
...
Chẳng thể tìm đâu ra ta của ngày xưa, bất cần và bướng bỉnh. Ta giờ nhẫn nhịn và chịu đựng nhiều. Buồn giấu trong tim, vui khoe ra mắt
...
Yêu anh là chấp nhận vài thứ. Biết. Anh vẫn chưa muốn dừng chân? Liệu em có thể giữ???
...
"Và cứ như thế trong cả cuộc đời, nó cả tin, lầm lỡ, rồi lại cả tin lần nữa..."













