My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Chiều đến...ngày bỗng lênh đênh...

Chiều đến...ngày bỗng lênh đênh... magnify

Chiều thứ 7 rồi chạy trên quốc lộ còn nghĩ

"Mình thích cảm giác này - cô độc giữa bầu trời cao rộng, giữa nắng, giữa gió... Không có gì là không thể làm được"

Bây giờ ngồi đây, trước màn hình máy tính, với cơ thể ê ẩm, tay chân bầm giập, đi lại, làm gì cũng khó khăn, lại sợ...

Cuộc đời này ngắn lắm, không biết ngày mai sẽ ra sao... Đôi khi thấy bất lực trong suy nghĩ, như lúc này muốn nhấc cuốn từ điển Anh - Việt 265.000 từ nhưng không tài nào nhấc nổi...

...

Thủy Tiên lâu tàn thật, sống không cần nước à??? "Vương giả, thanh cao, kiêu hãnh" - bây giờ mình mới biết...

...

Muốn "được" cãi nhau với ai đó quá, ai cũng được, cho mình lý sự cùn xíu

...

...

...

Lặng yên trong lãng quên, không nhớ tên...

Chiều đến... ngày bỗng lênh đênh...

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28