My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Unlucky Birthday

Unlucky Birthday magnify

29/03/09

00:... - 03:... (Khoảng đấy, không nhớ chính xác) : Sent and received messages. Sad + disappointed. Lastly, click Delete All saved messages

11:... - 12:... (Khoảng đấy, cũng không nhớ chính xác) : "Em ác quá!" (Thiện tai, thiện tai) . Và đây là hậu quả được đối tượng tường thuật lại...

...

"... 11h đi công chuyện và hẹn chút nữa quay lại (giả bộ hẹn vậy thôi, chưa chắc đã quay lại vì đây mới là mục đích chính của ngày hôm nay mà), nhưng đây mới thực sự là ngày xui xẻo thứ 2:

12h trưa : Sau khi chạy vòng vòng kiếm mua bông và bánh kem... (Sinh nhật hồng mà)
Tui : Send SMS: "Tí nữa anh qua em, nhớ ở nhà nhé" :heart:
Đồ đáng ghét 2 : Reply: "Em ở Vũng Tàu anh qua nha"
Tức tốc gọi điện để xác minh sự thật

Đồ đáng ghét 2 : Alo
Tui : Ủa em về Vũng Tàu thật hả? :irked:
Đồ đáng ghét 2 : Em tưởng anh nói giỡn
Tui : Trời, bó tay :troll:
Đồ đáng ghét 2 : Nãy anh mới nhắn tin cho em mà
Tui : Trời, bữa giờ anh nói là anh sẽ lên vào Chủ Nhật để tặng quà cho em mà
Đồ đáng ghét 2 : Em tưởng anh nói chơi
Tui : Em chơi ác với anh thế :frown:
Đồ đáng ghét 2 : "Im lặng" (có lẽ là cảm thấy ăn năn)
Tui : Alo
Đồ đáng ghét 2 : Dạ
Tui : Sao không nói gì zạ
Đồ đáng ghét 2 : Em thấy có lỗi
Tui : Giờ bông và quà anh mua rồi làm sao đây?
Đồ đáng ghét 2 : "Im lặng" [Chả nhẽ lại bảo anh đưa cho thằng em em đem vào giùm - Em Lynk bình lựng tí ]
Tui : Em chơi ác thật, thui anh cúp máy nhé
Đồ đáng ghét 2 : "Im lặng"

End call...

Má ơi sao hum nay lại gặp xui xẻo nữa rồi trời, không biết tháng này cầm tinh con gì ặc ặc...

Ô hô, ố hố, quay lại với đám kia đi chơi tiếp :D còn hoa này, bánh kem này, cho vô thùng rác là xong chứ gì...
"

<Có người viết blog cho mình vào ngày sinh nhật, vui quá xá là vui . Cho chừa cái tật thích đùa đi nha Lynk, hehe>

...

...

...

30/03/09

Sáng 5:30 xuất phát, Sài Gòn thẳng tiến...

Vừa đi vừa nghĩ... Hôm nay mình bước sang tuổi 25 - 1/3 đời người rồi đó. Tổng kết cả năm 24... ngốc nghếch toàn tập! Nghĩ về cuộc sống, về công việc, về tình yêu, về mối quan hệ giữa người với người. Cảm thấy... bây giờ người ta không cần 1 cái điện thoại tốt, sóng khỏe, pin bền, nghe rõ nữa rồi. Người ta chỉ cần 1 cái điện thoại có các tính năng dành cho điện thoại ở mức trung bình, còn lại phải mẫu mã đẹp, tích hợp nhiều chức năng "lu xu bu" khác nó mới sành điệu. Trong tình yêu cũng thế, người ta không cần 1 người yêu mình lắm, hiểu mình lắm, quan tâm đến mình lắm, mà người ta cần làm sao để lấy làm hãnh diện với bạn bè. Con gái thì cần trai giàu, con trai thì cần gái đẹp... Cuộc sống bây giờ không phải như ngày xưa, người ta có những nhu cầu cao hơn, đòi hỏi nhiều hơn, và có nhiều sự lựa chọn hơn. Nhưng con người và tình cảm giữa người với người không phải là cái quần hay cái áo, không thích thì vứt, lựa chọn cái khác...

Có lẽ nghĩ nhiều nên bị té lúc nào không hay... Dạo này hay té xe thế, cách 1 tuần té 1 lần. Vết thương cũ chưa lành lại chồng lên vết thương mới. Lần này... đau! May mà chưa đi theo ông bà. Chứ ngày sinh cũng là ngày ... của em thì thật là...

Nhìn tay chân người ngợm mà xót. Lại xót thêm cái quần jean, đôi giày và cái túi mới mua, rách bươm!

Đau thế lại còn bị chửi : "Em thật là đáng ghét mà". <Đúng rùi đóa, ai cũng bảo thế>

7 câu hỏi cơ bản nhất của cuộc sống!

Khi làm hoặc suy xét về bất cứ việc gì con người thường suy nghĩ tới 7 điều sau:

1. Ai (cái gì)? ---> chủ thể
2. Làm gì? ---> đối tượng
3. Ở đâu? ---> địa điểm
4. Khi nào? ----> thời điểm
5. Tại sao? ---> nguyên nhân
6. Như thế nào ---> diễn biến
7. Cuối cùng thế nào ---> kết quả (hay hậu quả )

Ví dụ cụ thể :

1. Anh T
2. Mua bông và quà tặng em Linh :love:
3. Ở Sài Gòn
4. Vào ngày hôm qua (29/3/2009)
5. Vì hôm nay là sinh nhật em Linh
6. Tìm được chỗ mua bông và quà rất khó khăn nhưng rồi cũng tìm được. :smile: Nhưng em Linh chơi ác anh T, bỏ về Vũng Tàu mà không nói trước :furious:
7. Làm cho anh T buồn nên giục bông và bánh kem vào thùng rác :yes:
1. Em Linh
2. Đi từ vùng tàu lên sài gòn
3. Trên quốc lộ 51 gần nhà anh T
4. Vào ngày hôm nay 30/3/2009
5. Vì phải lên Sài Gòn để đi làm
6. Nhưng bị tại nạn mà không gọi anh T ra giúp
7. Hậu quả là phải tự lết lên Sài Gòn và vào bệnh viện Bình Dân để băng bó
<Hêhê, vui ghê . Ai kêu cái tính anh hay đùa giống em sao em biết đựơc chứ . Cái phần chữ có màu không phải Lynk viết đâu nhá. P/S anh T : Thôi để em tích cực giúp anh chuyện làm mai con bạn em cho anh nhá! Thích nhá! Hết giận nhá! >
...
Te tua xơ mướp, không làm ăn gì được
...
...
...
Ngốc nghếch! Điên khùng! 25 tuổi rồi đó! Tỉnh táo lại chút đi!
Ô la la, yêu chi cho mệt người, hay mình chuyển sang thích con gái nhỉ? Con trai dạo này chán quá . Mục tiêu cho năm nay : No Love . Anyway,
HAPPY BIRTHDAY 2 LYNK
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28