My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

What about now

What about now magnify

Để tâm quá nhiều đến suy nghĩ của người khác là yếu điểm của mình...

Cố tỏ ra mạnh mẽ cũng là yếu điểm của mình...

Lâu lâu có mong muốn rất khùng đó là... Mẹ mà có ở đây bị ăn tát là cái chắc, hồi nhỏ đứa nào chỉ cần thốt ra 1 câu thôi là chết liền

...

Dạo này hư quá, không siêng năng như trước nữa. Có lẽ cần một quyết định quan trọng, trước đó thì phải bàn bạc lại với Bố Mẹ đã, hy vọng sẽ là quyết định đúng đắn. Mình bỏ phí thời gian cho những điều không thật quá lâu rồi. Bây giờ đã đến lúc mình sống, thật sự sống, không nhờ nhờ như trước nữa...

...

Tối qua lang thang bên Home Zone. Bây giờ vẫn còn sướng miên man. Home Zone đúng là niềm mơ ước của những đứa con gái như mình. Tuy hơi tốn kém xíu, nhưng có sao, mỗi năm có 1 lần, mà lần này lại là sinh nhật thứ 25 nữa chứ, sắp đi được 1/3 đọan đường rồi, cũng nên tự thưởng cho mình chút nhỉ

...

Tủ đồ toàn màu đen

Lý do đơn giản...

Tại thích

Từ giờ không ép mình theo những điều mình không thích nữa

...

"Kết thúc của cái này là khởi đầu của cái kia"... Đó là thói quen suy nghĩ khi nhìn thấy bất kỳ sự thay đổi nào thôi mà, chắc chẳng ai rảnh nhìn thấy điều đó trong nick blog của anh, mình thì rảnh

...

Sâu sắc, tâm lý, tinh ý, nhiệt tình...

Có khiếu nghệ thuật, có gu âm nhạc...

Thông minh, sáng tạo, có ý tưởng...

Thấy mình cũng đâu có tệ

...

Uổng cái 8 - f8 hôm trước mình viết ghê. Hay thế mà... Đúng là destiny

Life is full of mistakes, destinies and fate
Remove the clouds look at the bigger picture...

...

...

...

Bonus : Listening "Nemo" - Nightwish

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28