The first entry
Thursday, February 5, 2009 5:52:00 AM
EM đang vừa nghe Secret Garden vừa viết entry đầu năm đây anh ạ. Mỗi khi bắt đầu viết cái gì liên quan đến anh là lại mở Secret Garden để lấy cảm hứng, và như để tìm về 1 nơi nào đó... thật bình yên
"YÊU anh lắm!" Không biết đã lặp đi lặp lại câu đó bao nhiêu lần rồi nhưng hôm qua lần đầu tiên comm "công khai" trong blog của anh có cảm giác khác hẳn. Uhm... hơi hồi hộp 1 chút trước khi click Post như thể lần đầu tiên nói yêu vậy đó
. Hôm qua là vừa tròn nửa năm mình yêu nhau - một ngày kỷ niệm rất vui và cũng không kém phần hoành tráng anh nhỉ.
Ai cũng có entry để đọc, rồi blast, rồi cả comm ngay từ ngày hôm trước nữa chứ. Ở xa như vậy thì cũng là quá đủ rồi mà
ANH có nhớ em không? Em thì đang nhớ anh lắm nè
Lâu lắm không viết gì về anh trên blog của em, mà thật ra vẫn có nhắc đấy chứ, chỉ là dưới hình thức khác thôi mà, người khác đọc có thể không biết, nhưng anh chắc sẽ hiểu mà đúng không?
Sáng nay nhận tin nhắn của anh thấy buồn cười gì đâu, vui lắm đó. Hôm qua anh nói cho em copy-paste cái entry nửa năm kia vào blog của em, nhưng cái đó em chỉ viết cho mình anh đọc thôi, với lại nó hơi đặc biệt và hơi công phu xíu nên em nghĩ để nó ở đó là tốt nhất. Nhưng nếu anh thích thì anh có thể copy-paste lại vào blog của anh, nhớ để là "Sưu tầm" nha ![]()
LẮM lúc ngồi 1 mình thế này lại nghĩ về khỏang thời gian mình quen nhau. 6 tháng... mỗi tháng mang một màu sắc tâm trạng riêng, không tháng nào giống tháng nào. Vui thật đấy! Em chưa thấy ai như tụi mình, tháng nào cũng tổ chức kỷ niệm, chưa lúc nào quên cả. Không biết nó còn được duy trì không nhỉ, nhưng em nghĩ mỗi lần như vậy là một dịp để nhìn lại tình cảm của mình, những buồn, những vui, và cũng là một dịp để mình nhớ đến nhau nhiều hơn
ANH ạ, hôm qua lúc mình cùng nhau nghe 1 bản nhạc em thấy vui lắm, dù cho em nghe bài đó rất nhiều lần trước đó rồi nhưng hôm qua là lần đầu tiên thấy nó hay như thế. Tối về nhà mở duy nhất 1 bài đó nghe rồi ngủ quên lúc nào không hay luôn
. Không phải vô tình mà em chọn "The things you are to me" của Secret Garden, có rất nhiều sự lựa chọn khác như "Simply you", Always there", "Belonging" hay "You raise me up" của Secret Garden, "One man's dream" của Yanni cũng được, nhưng vì nghe có chút gì tiếc nuối và ám ảnh nên em không chọn. Lần sau mình nghe "Simply you" nha anh ![]()
BIẾT em thích New Age và Secret Garden nên anh đã down tất cả để nghe. Anh nói anh đã có tất cả album của Secret Garden và 9 album của Yanni mà em choáng, em cũng không có nhiều đến thế nữa cơ mà
. Thôi thì anh nghe rồi có bài nào hay anh bảo em nha ![]()
KHÔNG đơn giản chỉ là để chiều em phải không anh? Em biết anh muốn đồng cảm với em, muốn tìm hiểu xem em thích gì, muốn em có người để chia sẻ sở thích nên mới làm như vậy. Em vui lắm, thật sự là rất vui! 6 tháng và một chỗ đứng vững chắc như thế trong lòng một người cũng không phải là quá dài. Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng thứ 7 - số 7 kỳ ảo mà cả anh và em đều thích. Hy vọng tháng này sẽ ấm áp và hạnh phúc hơn tháng trước anh ha. LNasm ![]()
Every grain of sand
Since time first began to me
Still I could never count,
Measure the amount;
Of all the things you are to me
P/S : Em bắt đầu năm mới bằng 1 entry viết cho anh, vẫn bằng style cũ em học được từ anh thôi nhưng hy vọng sẽ không nhàm chán ha.
Àh còn nữa, hết Tết rồi mà có người vẫn được nhận lì xì nè , lì xì lại đi anh ơi ![]()
Haizzzz, hình như hok ai để ý từ đầu tiên của mỗi đọan thì phải ![]()













