My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

New Age - music for the soul

New Age - music for the soul magnify

Mình bắt đầu quan tâm đến New Age cách đây 3 năm, cũng khá lâu, nhưng cho đến giờ vẫn chỉ mù mờ, chủ yếu là nghe theo cảm hứng...

Có thể mọi người đã nghe, nhưng ít ai để ý, thường liệt kê New Age chung với Hòa tấu hoặc Cổ điển, nhưng không phải như vậy. New Age music - được mệnh danh là nhạc của Kỷ nguyên mới, và thật sự nó còn quá mới với nhiều người mặc dù nó có nền tảng từ những năm 1960. Nhạc New Age không đòi hỏi số lượng nhạc sĩ và nhạc khí như 1 dàn nhạc giao hưởng, đôi khi chỉ cần vài ba nhạc sĩ và họ thường tấu theo ứng tác với tất cả nhạc cụ sẵn có, đông cũng như tây, kim cũng như cổ. Nhạc New Age ngoài việc sử dụng các nhạc cụ thông thường còn sử dụng thêm những hiệu ứng đặc biệt khác như tiếng sóng, tiếng gió, tiếng mưa, tiếng lửa bập bùng hay thậm chí cả tiếng chim kêu vượn hú, tiếng binh khí va chạm nhau...mà các nhạc khí thông thường khác không thể nào tạo nên được...

Nhạc cổ điển có chiều rộng nhưng New Age lại đi vào chiều sâu, vì vậy mà khi thưởng thức New Age người nghe cảm thấy từng nốt nhạc thẩm thấu, len sâu vào tận các sớ của tâm hồn. New Age thường được dùng như 1 liệu pháp giảm căng thẳng và mang đến 1 không gian yên bình cho người nghe vì vậy nếu bạn từng đi tập yoga, đến các spa hay massage thư giãn bạn sẽ được ngập tràn trong thứ âm thanh âm dịu này

Tiếp xúc với New Age đầu tiên thông qua Secret Garden, là ban nhạc gồm 2 thành viên Rolf Lovland (người NaUy) và Fionnula Sherry (người Ireland). Mỗi album của Secret Garden đều mang những nét độc đáo riêng nhưng đáng chú ý nhất là album "White Stone", được sáng tác dựa trên nội dung câu chuyện cổ tích Hai đứa bé tìm cha, với những dòng gửi đến người yêu nhạc ở đầu album : "Ngày xửa ngày xưa, có 2 đứa trẻ nghe được cha mẹ mình bàn tính sẽ bỏ hai em trong rừng rậm vì họ không còn khả năng làm ra miếng ăn nữa. Hai đứa trẻ thông minh đã nhặt những viên sỏi trắng và rải trên đường đi. Đêm đến, ánh trăng chiếu sáng và những viên sỏi trắng hiện rõ trước mắt...và thế là câu chuyện về Hansel và Gretel tìm cha bắt đầu. Hãy xem mỗi khúc nhạc trong Album như những viên sỏi trắng kia. Hãy lắng nghe và nó sẽ dẫn bạn vào khu rừng bí ẩn của riêng các bạn". Secret Garden đã khéo léo dẫn dắt người nghe vào tình tiết của câu chuyện với chỉ 3 nhạc cụ: trống, piano và violin. Cuộc hành trình tìm cha của Hansel và Gretel đã được Secret Garden kể lại bằng âm nhạc như thế...

"Songs from a secret garden" thì lại thắm đượm giai điệu hiền hòa, bí ẩn và sâu lắng như chính tên Album - Khúc nhạc từ khu vườn bí ẩn...Đâu đó trong con người chúng ta hiện hữu một khu vườn bí mật. Đó là nơi chúng ta có thể nương náu khi cuộc sống trở nên khắc nghiệt, nơi chúng ta có thể trầm ngâm và suy nghĩ. Âm nhạc của Secret Garden, vì thế, giống như cỗ xe thần kỳ, đưa con người đến một thế giới, một khu vườn bí ẩn, nơi chúng ta không thể tìm thấy thứ gì khác ngoài âm nhạc và sự thư thái về tinh thần

Ngoài Secret Garden còn có rất nhiều nghệ sĩ tuyệt vời khác như Yanni, Kitaro, Omar Akram, Enya... Những bản nhạc của họ rất quen, có lẽ cũng vài lần bạn từng nghe qua nhưng không để ý. Chẳng hạn như Matsuri, One man's dream, Song from a secret garden, Adagio, Aquarell, Passacaglia, Sanctury...

Hòa quyện...

Tiếng vĩ cầm réo rắt và dàn trải giống như những dòng suy nghĩ miên man dai dẳng, chất chứa bao nỗi u hoài, ai oán hay những khúc mắc suy tư trăn trở đang giằng kéo tâm hồn...

Tiếng sáo phiêu bồng cao vút...

Tiếng piano trầm tư, chậm rãi, khoan thai...

Tiếng guitar rải từng nhịp đều đều...

Hay tiếng kèn vi vu bát ngát...

Những âm thanh như hòa quyện vào nhau mang đến cho ta cảm giác nhẹ nhàng, sâu lắng, nhưng đôi khi cũng đầy ám ảnh

...

...

...

Chán quá chời ơi, viết xong lại hok thích chút nào , chẳng nhẽ bỏ cái công ngồi viết từ sáng tới giờ mà click vào nút delete, vậy thì tội lỗi wá . Nhớ hôm trước share cho anh kia nghe thử mấy bản của Secret Garden, phán cho 1 câu : "Niu ây niu iếc gì, nhạc đều đều nghe chán" , biết thế chẳng thèm share, nghe câu đó xong đâm ra chán luôn cả người . Thấy mình cũng lạ. Nhưng có người còn lạ hơn. Mình không thích kiểu hời hợt như thế, mới thoáng qua mà đã nhận xét và đánh giá, chán!

Thôi chán rồi, hok viết nữa, hôm wa nghiên cứu về phim ảnh (coi phim online trong giờ làm việc ), hôm nay nghiên cứu về âm nhạc . Chời, mình sắp thành nhà nghiên cứu nghệ thuật đến nơi rồi , 7 môn nghiên cứu được 2 môn rồi, còn 5 môn nữa thôi, cố lên

Rảnh wá hok bik làm gì đây mà

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28