Tuesday, January 6, 2009 7:18:00 AM
Phức tạp nhỉ???
Để xem nào...
Haizzzz, hok nghĩ được
Đau đầu lắm...
Dù sao thì...
...
Nãy giờ loanh quanh luẩn quẩn gì hok hiểu nổi luôn ![]()
Dù sao mình vẫn nắm, cho đến khi không thể nắm được nữa
Bạn mình nói mình bướng
Ừhm...thì bướng có bướng, nhưng mình thích thì mình phải giữ chứ, có sao đâu nào ![]()
...
Mỗi lần thất bại người ta lại thêm 1 lần mất lòng tin
Và cả tự tin nữa
Lòng tin ở người, và tự tin vào mình...
Chắc gì cái sau sẽ tốt hơn cái trước nếu không biết giữ
Có những thứ chỉ đến 1 lần trong đời mà thôi
Không có lần thứ 2
...
Không thích câu "Lại thấy cái đi tìm ở phía đã đi qua"
Vậy thì...
...
...
...
Tự nhiên nhớ lại 1 câu chuyện nghe được cũng lâu rồi
Có một cô gái xinh đẹp, tài giỏi hỏi vị cai trị trần gian rằng :
- Tại sao đến giờ này con vẫn chưa tìm được hạnh phúc thật sự mặc dù bên cạnh con có rất nhiều chàng trai và họ rất yêu con
Vị thần không trả lời và ngẫm nghĩ một hồi lâu và bảo cô gái rằng :
-Con có thấy cánh đồng hoa phía trước không. Con hãy đi thẳng tới đó và hái cho ta một bông hoa nào đẹp nhất, nhớ là chỉ hái bông hoa đẹp nhất và không được quay đầu lại
Cô gái tiến tới phía trước và bắt đầu chọn cho mình bông hoa đẹp nhất. Mỗi lúc cô dừng lại định hái bông hoa nào đó thì cô nghĩ ở phía trước còn có những bông hoa đẹp hơn. Cứ như thế cô tiến dần về phía trước. Thỉnh thoảng cô dừng lại nhưng không hái bông hoa nào
...Và đến một lúc, cô đi đến phía cuối cánh đồng hoang hồi nào không hay mà chưa hái được bông hoa nào. Nhớ lại lời vị thần dặn chỉ được đi tới nên cô gái lo lắng vội hái đại một bông hoa ngay cuối đường. Cô gái đem bông hoa về cho vị thần mà trong lòng không vui vì nghĩ mình chưa hái được bông hoa đẹp nhất. Vị thần cười và bảo cô gái:
- Con thấy đó, những người đàn ông xung quanh con như những bông hoa, còn sắc đẹp của chúng chính là hạnh phúc con đang tìm kiếm. Còn cánh đồng hoa đại diện cho cuộc sống của con
Đừng bỏ lỡ cơ hội...
Đừng để mình nuối tiếc...
Chúc cho ai là cô gái trong câu chuyện thì có lựa chọn sáng suốt nha
Còn ai là hoa thì hãy cố gắng vươn mình thật thẳng và thật đẹp để được chọn














