Linh tinh và vớ vẩn 
Thursday, November 27, 2008 1:54:00 AM
Sáng nay trời đẹp!
Thức dậy ra sân thượng làm vài động tác thể dục cho sảng khoái đầu óc. Đến phần xoay cổ tay, cổ chân, và...cổ (phần nối cái mình với cái đầu
), tự nhiên nghĩ linh tinh...
Trong cụôc sống này, nhìn lên và nhìn xuống là cả 1 vấn đề và cần phải có bản lĩnh, có suy nghĩ chín chắn thì mới làm được... (đúng là y chang cái title, linh tinh thật
)
Đa số mọi người trong chúng ta đều thuộc tầng lớp giữa trong xã hội, tức là không giàu mà cũng không nghèo, không xinh đẹp nổi bật mà cũng không xấu xí, không tài năng xuất chúng nhưng cũng không đến nỗi quá ngu dốt
Nhưng... một số lại tự cảm xúc, tự tội nghiệp rằng sao mình nghèo quá, sao mình xấu xí quá, sao mình tệ quá, sao mình không được như những người kia (những người ở tít trên kia kìa
), rồi lại trách Bố trách Mẹ, sao mình không được sinh ra ở 1 gia đình tốt hơn, Cha Mẹ mình sao không làm ông nọ bà kia như Cha Mẹ người ta... Những người này đã nhìn quá cao, chưa bao giờ tự hài lòng với bản thân mình mà hạ cái cần cổ của mình xuống để nhìn sang bên cạnh chứ đừng nói là nhìn xuống xem có nhiều người còn khổ hơn mình gấp bao nhiêu lần
Một số khác lại tự cho mình là nhất, mình đẹp, mình giỏi, mình có tiền để vung vít, sao lại phải dây dưa đụng chạm với bọn hèn kém. Ra đường thấy biển số tỉnh thì coi thường, chị bán hàng rong hay anh đạp xích lô lỡ quẹt vào chiếc xe tay ga đắt tiền thì quắc mắt, hăm dọa và phun ra những câu thiếu văn hóa. Con gái thì suốt ngày chưng diện, đỏng đảnh, chỉ quen với đại gia, tay ga, car, Nokia đắt tiền ![]()
Uhm...có chút vấn đề với cái quan điểm về nhìn lên và nhìn xuống của Lynk. Viết xong cái đọan trên tự nhiên Lynk nghĩ sẽ có người cho rằng nhìn lên tức là lúc nào cũng vênh mặt lên, coi thường người khác, còn nhìn xuống là tự ti, khúm núm, không dám nhìn ai. Thôi thì...lỡ viết rồi, mọi người chịu khó nghĩ theo chiều hướng em viết nha
. Ý của em là những người nhìn lên là những người luôn thấy mình thua kém mọi người, lúc nào cũng như mình đang ở dưới đáy mà nhìn xã hội. Còn những người nhìn xuống là tự coi mình là ông vua, bà chúa, coi mình đứng trên thiên hạ, hok biết trên mình còn có ai nữa ![]()
Theo như Lynk thấy thì nhìn cao quá cũng không tốt mà nhìn thấp quá cũng chẳng xong. Hãy để cần cổ của mình dao động trong khỏang an toàn và ở mức độ vừa phải
, đủ cao để thấy mình còn thiếu sót và cần phải cố gắng, đủ thấp để thấy mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều người và lấy làm hài lòng vì điều đó
Lynk viết cái entry này không phải để tự nhận mình hoàn hảo, biết cách ngước lên nhìn xuống nhịp nhàng
mà là để tự nhắc nhở bản thân mình. Hãy tự tin và biết cảm thông chứ đừng tự kiêu mà ích kỷ hay tự ti mà đánh mất cá tính của mình! Hãy biết chấp nhận những cái mình có và yêu quý chúng! Be yourself! "Vì tôi tự tin là chính tôi"
...
Ngoài lề xíu, hôm trước về nhà nghe Mẹ nói Nymth chấm cho bạn Lynk 5.5/10 về ngoại hình (bonus thêm là ai dễ tính thì cho được 6đ
, hehè, dù sao cũng được trên trung bình, đủ đậu
). Về trí tuệ và cảm nhận thì Nymth cho bạn Lynk được 8/10 (wow, khách quan mà nói Nymth chấm điểm phần này công bằng quá xá
) Dù sao cũng cám ơn cậu nha Nymth! ![]()













