Thursday, November 20, 2008 1:55:00 AM
Thầy yêu của em ơi! 
Chờ chút, cho em cười cái đã 
E hèm, nghiêm chỉnh chút, bắt đầu nào 
Hôm nay, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, với truyền thống tôn sư trọng đạo ngàn đời của dân tộc VN em xin thay mặt Đảng, Chính phủ, Nhà Nước và chính bản thân em
chúc thầy yêu 1 ngày 20/11 thật vui vẻ, hạnh phúc và ấm áp, có nhiều hoa và quà đem về cho vợ
. Tuy rằng em chưa học thầy buổi nào hết nhưng tại bị thầy ép wá nên em mới ...
Đùa thôi ạh, chứ chiều thứ 3 trên đường về nhà tự nhiên em nhớ còn 2 ngày nữa là 20/11 nên nghĩ ngay đến việc làm gì đó để tặng thầy nè 
Sorry thầy, cho em cười cái nữa 
Thầy còn nhớ hok thầy, cái lần đầu tiên thầy gọi điện cho em í?
Em hok nhớ được toàn bộ nội dung thầy và em đã 8 gì với nhau (hìhì, hồi đó hơi ngại chút ha thầy ha
. Mà thầy mắc cười lắm nha. Gọi cho người ta lần đầu mà hok nói rõ họ tên gì hết trơn, tự nhiên bộp cái hỏi "Em đã yêu ai chưa???"
Chóang ghê vậy đó, bó tay thầy lun
) Hic, nãy giờ nói ngoài lề hok hà, cho em trở lại nội dung chính đi ha
. Hôm đó em và thầy có nói gì đó đến mấy ngày lễ ấy nhỉ???
Ah, em nhớ rùi, hình như là mình ngồi liệt kê xem từ cái hôm thầy gọi điện cho em đó đến khi thầy về là có bao nhiêu ngày lễ. Thầy thì chỉ nhắc đến 20/10, Noel, New Year's Day, Valentine, còn em đòi thầy tính lun mấy ngày 2/9, Halloween, 20/11
, còn đề nghị thầy bonus lun cả ngày 22/12 nữa cho đủ bộ nữa chứ, haha
. Nói chung là theo tinh thần có lễ có chúc (em chưa đòi có lễ có quà à nha
). Vậy đó, do cái nguyên nhân khách quan và hoàn cảnh ép buộc như thế
nên đến hôm nay em mới tự nguyện (+ được thầy khuyến khích và nhắc khéo
) đi chúc mừng và tặng quà cho thầy nhân ngày 20/11 nè. Do hôm trước em mắc cười wá, nên lỡ beautiful
chút bí mật cho thầy bik là em đang chuẩn bị ngày 20/11 cho thầy. Thầy tò mò, thầy hỏi thì em nói thật là em bùn cười vì đang nghĩ đến ngày 20/11 rùi, vậy mà thầy cứ nói em cười đểu thầy
. Có đểu gì đâu cơ chứ! Em cười duyên thế con gì! Toàn cười thế này
với thế này
mà là đểu áh???
Cũng nhờ vậy mà tối hôm đó dù em ở nhà 1 mình nhưng em cứ cười miết (oh man, cười 1 mình àh???
) Mà thầy ơi thầy, cho em xung phong phát biểu ý kiến chút
. Thầy có tặng quà 20/11 cho em hok zạ?
Hồi đó xém chút nữa là em trở thành cô của thầy rùi mừ (tại sự cố ngoài ý mún, nhắc lại làm xấu hổ gần chết
, thầy đừng kể ai nghe nha thầy, hok thì hok ai dám thuê cô giáo này nữa
) Thầy bik hok, người ta nói "1 chữ là thầy, 1/2 chữ cũng là thầy"
, còn em có câu này hay hơn, độc hơn nhiều nè "Đã học cô thì of course là cô rùi, mà có ý định học cô thì cũng coi như là trò của cô lun
) Vậy nên em là cô của thầy đó, thầy mua quà tặng cô nghe thầy
(haha, em nói linh tinh wá chừng lun, nói xong hok hỉu mình nói j nữa
, mắc cười wá) Thôi lần này em nhường thầy, em hok đòi quà 20/11 nữa, hok bắt thầy mua M&M cho em nữa (vì em có được ăn đâu, toàn thầy ăn hok hà
). Lần này em chuẩn bị quà cho thầy hơi bị công phu đó nha thầy
. Hok có cô học trò nào của thầy được như em đâu đó. Thiệp thì em attach file cho thầy rùi, quà thì em gửi cho vợ thầy ăn giùm lun rồi
. Vợ thầy cảm ơn em lắm lắm, còn nói là của thầy cũng như của cô nữa chứ
. Còn cái Entry này em viết lung tung linh tinh lang tang cho thầy đọc xả stress chơi thui thầy yêu àh 
Yêu thầy lắm lắm!
Cười cái cuối cùng nha thầy
. Hok phải cười đểu đâu nha thầy, thế này
mới đểu nè 
* "Thầy" = Li's Na, Mos, chồng yêu 