My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Grey sky...I'm in blue

Grey sky...I'm in blue magnify

Chiều qua về đến nhà thấy buồn khủng khiếp...

Ngồi 1 lúc mà không biết mình đang nhìn gì, đang nghĩ gì

Mãi một lúc mới định thần ra là mình đói

Mở tủ lạnh...

...Trống rỗng

Muốn ăn gì đó mà trong ví còn đúng 6.400 đồng. Phùuuu... tối lại đi mượn Nymth thôi...

Nhìn quanh nhà, đồ đạc ngổn ngang. Tấm ván trần nhà đã bong ra gần đụng sàn. Muốn dọn ra khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Chiều Nymth đã đi coi nhà, nhưng có vẻ không khả thi. Vậy mà... đã hy vọng lắm... Muốn khóc ghê! Thấy mình thê thảm quá!

Dạo này cảm thấy bấp bênh và chông chênh lắm. Cái gì cũng mơ hồ. Mọi thứ cứ ứ đọng, dồn cục lại khiến không biết phải giải quyết như thế nào, cái nào trước, cái nào sau. Chỉ những lúc nói chuyện với anh là còn thấy vui vẻ chút

Công việc, học hành bù đầu bù cổ, thêm cuộc sống dạo này cứ rối tung cả lên...

Anh M nói đúng, mình đang tự hành xác mà. Muốn quên vài thứ thì cần phải làm cho mình thật bận rộn để không còn thời gian để nghĩ vẩn vơ nữa anh ạ!

25 tuổi... Mình có gì trong tay chứ???

...

Thôi không nghĩ nữa! Đi học!

...

Hôm nay được nghỉ... Không thông báo, không lý do, không hiểu vì sao...

Lặng lẽ kéo nhau về...

Lại vừa nghe nhạc vừa lang thang...

...

Mẹ ơi, con chán SG lắm rồi! Mệt mỏi quá!

...

Hôm nay đến hạn đóng tiền nhà. Tối về phải nói chuyện với chủ nhà thôi

Không biết vì ăn cái gì, lại dị ứng... Phùuuu... lại thuốc...

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28