My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Tình hình đang rất là ... tình hình

Tình hình đang rất là ... tình hình magnify

Dạo này hok bik sao em xui thế, gặp toàn chuyện j đâu hok hà. Em thấy em cũng ăn ở có đức lắm mà trời hok có thương em gì hết trơn á Hum wa theo danh sách tử thần đã định em hiên ngang đi vào cửa tử. Hic, đúng là ở đó hok dám động đậy ngón tay để chat lun , ngồi cạnh tử thần mà

Thứ 2 nên nhiều việc dã man, thêm việc sống trong 1 môi trường căng thẳng nữa nên đến chiều là em đuối. Nhức đầu khủng khiếp May mà chiều mưa, vắng khách nên em có thời gian ngồi nhìn mưa và miss Mos Mưa đẹp quá, mưa lãng mạn wá, và ... mưa đểu wá . Chiều về nhìn cái nhà tanh banh mà em thấy ghét mình kinh khủng, ghét vì đã từng có lúc thích mưa . Ngồi trên giường ngắm quang cảnh tiêu điều tự nhiên cảm xúc dâng trào, em thấy thương cho đồng bào Hà Lội mình wá thể . Nghĩ cũng lạ, em ở tận tầng 2 mà lại lụt. Tất cả quần áo, sách vở cứ gọi là bơi như cá bơi trong nước (em dùng phương pháp nói wá chút, mọi người thông cảm ). Thôi, mai em lại học tập thầy trò Đường Tăng, phơi Kinh thôi

Vì có người hok hiểu tình hình của em là j nên em bonus thêm 1 đọan : Em sắp tân gia nhà mới! . Entry này thay mặt giấy mời em xin long trọng mời mọi người đến mừng tân gia nhà em nha! Nhớ đem quà đến đóa!

Thề là em cũng hok hiểu tình hình của em là j nữa Viết linh tinh j thế này

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28