04/11 - Love Anniversary - For myMos, Li's Na, chồng yêu ^_^ gọi sao cũng được hết
)
Tuesday, November 4, 2008 1:19:00 AM
Vậy là Lynk đã chấm dứt cuộc sống alone tính cho đến ngày hôm nay là tròn 3 tháng rồi.
"Chấm dứt cuộc sống alone" hiểu theo nghĩa bóng nha!
Vì Lynk vẫn giải quyết mớ bòng bong - cuộc sống, công việc, học tập 1 mình; vẫn đi đi về về 1 mình; cuối tuần vẫn ở nhà chơi game 1 mình; vẫn ăn cơm 1 mình; vẫn ngủ 1 mình... ![]()
Ừ, thì nhìn từ bên ngoài vào thì thế, nhưng mà thật ra hok phải như vậy. Lynk đã có người để chia sẻ mọi chuyện, từ chuyện buồn "khủng long" (đối với Lynk
) đến những chuyện như "hôm nay SG mưa làm tự nhiên ngồi nhớ ai đó dã man
". Vẫn đi, vẫn về 1 mình nhưng hok có buồn, chỉ nhớ và tưởng tượng... Cuối tuần thì tình nguyện ở nhà làm con ngoan trò giỏi (lo học tốt để nhanh tốt nghiệp, để ...
), học làm vợ hiền dâu đảm tương lai
(đang cố gắng học nấu ăn sao cho ăn được được chút nè
). Nói chung dạo này Lynk vui lắm! Lâu lâu than thở cho Mos quan tâm xíu thôi hà
, hok thôi để cho Mos nhõng nhẽo 1 mình hoài tội nghiệp Mos
, hok có được chiều chuộng, hok được dỗ dành, hok được năn nỉ ai hết ![]()
I'm so happy!
Wish you have a happy and warm Love Anniversary!
Love Na of Li so much! ![]()













