Mess from Mos
Saturday, October 25, 2008 3:29:00 AM
Hôm qua mưa cả ngày. Tối đi học về xém lạc qua Hóc Môn
Xấu hổ thật!
May quá, dù sao cũng về được đến nhà ![]()
Lạnh ghê!
...
Quấn mình trong chăn ngồi đọc lại tất cả những tin nhắn từ Mos.Tính đến thời điểm hiện tại cũng là 239 tin rồi
. Mà trung bình 1 tin bằng 2 tin nhắn thường ấy chứ, cá biệt nhất là có 2 tin nhắn dài kỷ lục, bằng 6 tin người khác nhắn! Yêu ghê! ![]()
20/08 - 1st mess. Ai đó nhớ mess đầu tiên là gì hok nhỉ???
23/08 (14:59 GVN) : "A đang đi trong tàu điện ngầm. Hnay dạy xong như thói quen lật đật đi nhanh về nhà để nói chuyện với e, giờ mới nhớ hnay thứ 7
". Iu cái tin nhắn này lắm lun đó
23/08 cũng là ngày kỷ lục nhận tin nhắn từ Mos. 12 tin, tin nào cũng dài ơi là dài...
Tin nhắn ngắn kỷ lục : "Đợi a nt nhé" - Hok hỉu sao là 1 trong những tin nhắn mình thích nhất
"Ngày cuối tuần trước đây nhạt nhẽo, vô vị. Trời nắng thì : Ôi, Mos is so hot. Mưa thì : It's raining, so cold, Mos is blind, so sad. Bjờ trời nắng thì : Hnay nắng vàng, trời xanh, thời tiết thật đẹp. Trời mưa thì : Hnay mát mẻ, k nắng như mọi khi, thật dễ chịu. Lạnh hơn tí nữa thì : Hnay trời chỉ se se lạnh
. Nhưng quan trọng nhất bây giờ ngày cuối tuần cảm thấy thật bình yên..." Ui, sao mà iu thế này hok bik?
27/08 - Lần đầu tiên nghe Mos gọi "Vợ yêu"
29/08 - Ur voice is so sweet
31/08 + 01/09 - 2 tin nhắn dài kỷ lục của Mos
...
Thôi, hnay tổng hợp giải ngoại hạng đến đây thôi.
Hok bik đem mí cái tin nhắn lên đây có bị ai đó mắng hok nữa. Iu nhiều bù lại nha! ![]()













