My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Biết bao giờ...

Biết bao giờ... magnify

Tuần rồi trốn học, về Vũng Tàu chơi

Mang tiếng về thăm Bố Mẹ mà có ở nhà đc chút nào đâu, đi suốt

Lần này về gặp nhiều chuyện bất ngờ thật! Ngưỡng mộ wá đi mất! Không ngờ có người sẵn sàng 1 mình chạy 1 đọan đường hơn 100km từ SG về VT trong đêm để.... (Lynk hok cố ý, nhưng mà Lynk ngưỡng mộ T wá đi S ui). Í, xém wên, ông anh mình cũng chạy xuống chơi với mình chứ bộ

Lại quên mang máy ảnh, hic, tíếp tục tra tấn bà con bằng hình mờ

Bạch Dinh, mấy năm rồi mới vào, dân Vũng Tàu gì mà...
Vào mùa lá rụng thì...đẹp phải biết
Bấm nhầm, thành ra hình nhỏ xíu, về mới phát hiện ra, hic
Anh H nhìn tấm này hok iu mới lạ ha S ha
Lynk thì chỉ giỏi bắt chước thui
Cười tươi thế ta
Lynk đang nói chuyện nên bị mất tập trung, hehe
Tập trung, nhìn máy ảnh coi, nhầm, nhìn điện thoại coi
Xấu thì xấu, post thì vẫn post
Em điệu tiếp
Nhìn tấm này, với tấm bên dưới, khác xa
Cho Lynk mượn bạn T chụp cái
Áo xanh với áo cam, nổi dữ à
Nhóc hứa giới thiệu bạn gái cho anh, giờ Nhóc thực hiện nè, ai mún làm wen với anh của Lynk thì để comment nha
Mí bạn về nhà Lynk có vẻ thích chụp với gấu bông của Lynk nhỉ
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28