My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Bỗng dưng muốn...chết smile)

Bỗng dưng muốn...chết :)) magnify

Mí hum ni mệt mỏi wá trời, sáng đi làm, tối đi học liền tù tì cả tuần

Thiếu ngủ...

Lại còn bị ai đó giận nữa chứ

Tối qua đi học về trúng gió độc hay sao í mà lại dị ứng, tối ngủ hok đc

Cuộc đời này thảm wá!

Tự nhiên có suy nghĩ khìn khìn, nhớ cái bài thơ bạn T gửi lấy làm minh họa lun. Ai lỡ đọc thì đừng có chửi Lynk nha! Hấp chút thui mà

Mà dạo này pà kon bị nhiễm phim, cái gì cũng "Bỗng nhiên muốn..."

Giá mà được chết đi một lúc
Chắc bình yên hơn một giấc ngủ dài
Nếu được xuống địa ngục thì càng tốt
Lên thiên đường sợ chẳng gặp ai
---oOo---
Giá mà được chết đi một lúc
Tỉnh dậy xem người ta khóc hay cười
Và xem thử mình sẽ cười hay khóc
Làm ma có sướng hơn làm người ?
---oOo---
Giá mà được chết đi một lúc
Nằm im cho cuộc sống nhỏ tuôn trào
Nếu người ta tống ngay vào nhà xác
Cứ thế mà chết cóng cũng chẳng sao !!!
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28