Monday, July 28, 2008 2:20:00 AM
6 năm rồi mới trở lại Đà Lạt
Ước gì được ở lại đây lâu hơn...
Hơi tiếc...
...
Những điều cần nói chưa kịp nói
Những điều muốn nghe chưa được nghe
...
|
Em... Điệu quá trời... Nhưng nhìn cũng ổn...Hehe  |
 |
|
|
Đẹp hôn? Tự trả lời luôn : Đẹp  |
 |
|
|
Dừng bước giang hồ  |
 |
|
|
| 2 người đẹp, hihi, ai đẹp hơn ta? May or Lynk? |
 |
|
|
| Ai chở Lynk đi? Biết bao giờ mới kiếm được người đi xe đạp đôi với mình??? Hic, đau lòng quá! |
 |
|
|
Sành điệu wá... Ai cũng đẹp  |
 |
|
|
Sao mình giống cái bang thế nhỉ?  |
 |
|
|
| Cafe Gia Nguyễn, cho Lynk 1 ly Baileys nha! |
 |
|
|
| With Sweet - bạn Ngọt đó, xinh k? Ai thích Linh làm mai cho nè! |
 |
|
|
| Cái này chụp đc 6 đứa lun, cái anh chụp hình nãy giờ cứ đứng chờ để được nhờ vả, tội nghiệp! |
 |
|
|
| Ngũ long công chúa |
 |
|
|
| 5 em, em nào cũng đẹp |
 |
|
|
| Tòan "hoa" là "hoa", hehe |
 |
|
|
| hehe, 2 ngón |
 |
|
|
| Giống cái bang quá, haha |
 |
|
|
| Có anh nào vào ngồi xích đu k nè? Tụi em đẩy cho! |
 |
|
|
| Lynk and May - omomatic, hehe |
 |
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Trùi ui, bắt đền May ngố đó, cái quan trọng nhất chưa làm được rồi, hichic)