Lynk ngố wá đi
Monday, May 26, 2008 3:24:00 AM
Phải chi mình có khả năng đặc biệt. Đọc được ý nghĩ của người khác về mình. Mình sẽ không phí phạm đâu. Chỉ xài khả năng này trong một vài trường hợp đặc biệt mà thôi.
Muốn hiểu 1 người thật khó. Ngay cả bản thân mình nhiều khi mình còn chưa hiểu hết, nên mình sẽ không đánh giá nhiều về người khác, đơn giản : thix or không thix, thix ít or thix nhiều
Lynk à, có ngày sẽ chết vì thix đùa đó! Tên Lynk sẽ được ghi vào Quyển sổ Thiên Mệnh (Deathnote) và không được ghi lý do, do đó Lynk sẽ chết vì nguyên nhân "vỡ tim", haha (phải không ta, luật của Deathnote nhiều wá, nhiều khi không nhớ rõ nữa, hic)













