Những giấc mơ lạ
Friday, May 16, 2008 1:52:00 AM
Không biết mọi người thì sao chứ mình rất hay gặp những giấc mơ lạ. Những giấc mơ như thuộc về 1 thế giới khác, siêu thực... (humm, mơ mà ta, siêu thực là đúng rùi)
Giấc mơ mình thích nhất có cảnh 1 chiếc bình pha lê trong suốt từ trên trời rót xuống thành phố đêm 1 dòng suối nhỏ, lấp lánh...Trong giấc mơ mình là 1 cô bé đứng trong 1 tòa lâu đài cao bằng đá nhìn ra thành phố qua 1 ô cửa sổ rất rộng, kiểu cửa sổ thường gặp ở những tòa lâu đài trong câu chuyện cổ tích. Không nhớ rõ nội dung giấc mơ ra sao nhưng cảnh tượng đó thì không bao giờ quên được. Cảm giác bình yên, trong lành, không gian mở... Bầu trời lấp lánh ánh sao cộng với dòng suối tinh khiết được rót nhẹ nhàng từ trên không trung. What's a dreamworld! Giấc mơ này đã xảy ra rất lâu rồi, khỏang 4-5 năm trước...Mình đã từng mơ ước học vẽ thật đẹp, thành họa sĩ để vẽ lại giấc mơ đó. Dạo trước có xem những bức tranh của Dreamy World được vẽ bằng đồ họa, thấy có bức cũng đẹp, cũng siêu thực, nhưng thật sự cảm thấy giấc mơ của mình đẹp hơn, hìhì
...
Hàng lọat giấc mơ lạ khác cứ xuất hiện, có đợt mình rất thích ngủ, vì mỗi lần ngủ lại mơ, lại như xem 1 bộ phim, lại như được lạc vào 1 phòng triển lãm tranh siêu thực...
Có giấc mơ về những chiếc thuyền trôi lơ lửng giữa không trung trong 1 buổi chiều bình yên, mình ngồi bên cửa sổ ngắm... Gió mát...Mây trắng lững lờ trôi cùng thuyền... Tĩnh lặng... Một buổi chiều thơ mộng...
Có giấc mơ về thành phố mọc lên từ biển... Trong chốc lát nơi mà trước đó là biển bỗng rút hết nước và mọc lên những dãy nhà cao, thẳng tắp, ... (giấc mơ này không đẹp lắm, nhưng có vẻ hòanh tráng, hihi
)
Có giấc mơ về chiếc remote chuyển màu bầu trời từ màu xanh sang đỏ, rồi tím, rồi vàng... Không hiểu sao trong giấc mơ đó lại xuất hiện 1 nhà sư (rất trẻ và đẹp trai, hic). Mình đã đến nhà của anh sư đó để xem chiếc remote và đặt mua dùm bạn bè (với số lượng lớn đấy nhá). Ngôi nhà rất đẹp. Làm bằng gỗ. Có cái hiên nhỏ ngồi mát rượi. Ngôi nhà như kiểu nhà trong phim cao bồi nhưng đẹp hơn, có hiên gỗ, có 2 cột nhà nhỏ, sàn gỗ sáng bóng... Ngôi nhà đó không đơn độc. Nó được bao bọc bởi những căn nhà khác. Những căn nhà nhỏ. Yên bình. Không ồn ào, náo nhiệt. Giống như cảnh vẽ khu nhà trong truyện Doremon. Mình và anh sư ngồi ở trước hiên nhà, thử remote
. Mình thích bầu trời chiều màu đỏ và tím, đẹp cực... Bầu trời màu tím... Một chút mây ... Một chút gió... Yên bình...
Có giấc mơ về công viên Disneyland giữa mùa xuân. Những bông hoa nở rộ. Khắp công viên đâu đâu cũng thấy hoa. Nhưng điều lạ lùng là ... giữa mùa xuân lại có tuyết rơi... Những bông tuyết trắng phủ trên những bông hoa đủ màu sắc quả là 1 cảnh tượng lạ lùng nhưng quyến rũ. Mình đứng trên cao (hình như là trên 1 cái tháp trò chơi nào đó giữa công viên nên có tầm nhìn rất bao quát) ngắm cảnh tưởng kỳ lạ, hùng vĩ và lãng mạn của mình. Lại rất yên bình...
...
Sáng nay mơ... Giấc mơ hơi hoành tráng, nhưng hơi kinh dị... Mình mơ mình ngủ dậy, trời xám xịt, mưa gió bão bùng... Trước cửa nhà mình biến thành biển... Sóng biển cao ngất... Và từ đâu ập đến những con ngựa gỗ cứng đờ... Hàng trăm con ngựa gỗ bị sóng đánh dạt vào bờ rồi biến mất...
...
Thường trong những giấc mơ đó, không gian rất mở, rất rộng. Đa số những giấc mơ rất bình yên. Nhưng người ngắm những bức tranh nghệ thuật đó chỉ có 1 mình mình.
... Không hiểu lắm...
Ai biết giải mã giấc mơ giải mã dùm mình nha!













