Ôn thi...Sắp xấu như con gấu, hic...
Wednesday, May 7, 2008 9:30:00 AM
Đã lâu lắm rồi mới đi học lại. Cũng phải nửa năm chứ ít gì. Cảm giác thật lạ!
Bảng đen
Phấn trắng
Bàn ghế
Thầy giáo
Sinh viên
Tiếng thầy giảng bài
Tiếng sinh viên trao đổi
...
Nhớ lại những ngày còn đi học quá. Nhớ trường. Nhớ lớp. Nhớ bạn bè. Nhớ thầy cô. Nhớ bạn...
Hôm qua làm xong là mình đến lớp ngay. Sợ quên đường. Sợ tìm phòng học lâu. Sợ giờ học là 5.30 chứ không phải là 6.30 như con bạn ghi cho mình (chưa mua gì đền ơn cho bạn Trang thân yêu đã lặn lội đi nộp hồ sơ + ghi danh học cho bạn Linh nữa, ngại quá, hìhì
).
Tìm lớp cũng không khó lắm. Vừa vào lớp là hỏi ngay xem đây có phải là lớp ôn văn bằng 2 Ngân hàng không. Tiện thể xí luôn bàn đầu và làm quen bạn mới. Bạn tên Lan, cũng dễ thương. Hai đứa cứ ngồi than chẳng nhớ gì hết, hihi...
Lớp đông kinh khủng. Ngồi bàn 6 người mà còn rất nhiều người phải ở ngòai. Hôm nay lại phải đến thật sớm giữ chỗ rồi. Sẽ chẳng có thời gian mà gặm cái gì, hic, dạo này ăn uống thất thường quá, cứ 10g mới ăn tối, có ngày người sẽ như cái lu, có ma nó nhìn, ế là chắc, hic, đau lòng quá ![]()
Hôm qua học Giới hạn và sự liên tục của hàm số...
Mình cứ ngồi cười tủm tỉm suốt...
Lâu rồi mới đi học lại. Cũng phải nửa năm chứ ít gì...













