Luke, cậu có ghé nhà tớ thì nghe tớ nói này!
Tuesday, May 6, 2008 9:50:00 AM
Luke thân,
Trưa hum wa tớ bùn mà chẳng bít làm gì, cứ lang thang trên mạng, 1 hồi chẳng biết đi đâu nữa thì nghĩ đến blog của anh Quick và chị Snow. Vừa down mí chương trình kỳ trước do ham ngủ mà k kịp dậy nghe, vừa ghé vào xem comment của các cậu. Hìhì...Thấy cái Personal Photo hay hay tớ vào thử xem chủ nhân của blog nì thế nào, đi ra còn kịp smile 1 cái. Tưởng smile cho vui, cho cơ miệng được họat động 1 chút (ghê chưa, smile trên blog mà cơ miệng họat động đc, bótay.com) => hìhì, đó là do khi tớ smile với ai tớ cũng nhỏen miệng cười 1 cái cả. Ai ngờ đâu 1 lát sau thấy cậu nhảy vào nick tớ. Trùi ui, thật sự là tớ bùn cười lăm lắm khi cậu nói tớ là 9x (và dám gọi tớ là "em"
). Xin lỗi cho tớ cười cái đã, hahaha
.... Cậu nói tại style của blog tớ làm cậu nghĩ tớ là 9x. Còn hỏi sao em 9x mà để trong blog là 24 tuổi vậy, làm tớ ứ bít trả lời sao. Nhưng bi giờ nếu cậu có đọc Entry nì thì hãy nhìn lại cái profile của tớ kìa. Tớ thực sự hơn tuổi cậu đó, cậu nhox ạ!
À wên, dù sao cũng cám ơn cậu vì nhờ cậu tớ thấy tớ cũng còn trẻ lắm (ít nhất là tâm hồn), và cám ơn cậu thix cái tên Linh như cậu đã nói
. Hy vọng bạn gái tương lai của cậu cũng tên Linh, chúc may mắn!













