Chán
Monday, May 5, 2008 12:43:00 PM
Chiều đi làm về mà vừa đi vừa ngủ gật, khiếp, xém nữa là lao vào xe ô tô chứ không còn ngồi đây viết nhăng cuội. Ghé tiệm mua bánh mì về ăn, tranh thủ thời gian ngủ một chút tối còn chiến đấu tiếp. Tự nhiên thấy cuộc sống gì mà chán, cứ hết đi làm về rùi đi dạy, lương thì chẳng bao nhiêu, công việc nhàm chán, ăn uống lộn xộn, không có thời gian nấu ăn hay thưởng thức 1 bữa ăn cho ra hồn. Hum thứ 7 vừa rùi có đi ăn với bạn, no, rất no là đằng khác, nhưng ăn xong cũng chẳng thấy sung sướng hơn kẻ chết đói là bao nhiêu (thiếu điều nữa là chết no), hic, chừa, từ nay không dám ăn dồn dập như thế nữa. Phải chi xinh đẹp thêm tí nữa xin vào làm bên Hàng Không, được đi đây đi đó, đỡ nhàm chán! Không biết còn phải sống cuộc sống buồn tẻ này đến bao lâu. Muốn có gì thay đổi quá...













