Happy Holiday
Friday, May 2, 2008 4:08:00 AM
30/04/08
Tối hôm wa ngủ khá ngon, nhưng đến 5g là thức, không ngủ được nữa, có lẽ là do không khí lễ + háo hức sắp đi chơi, hihi ![]()
Cho đáng đời cái tội nói mà không làm ngay, hôm wa cứ nghĩ sáng dậy sớm gọi điện đặt xe về là có, không có xe này thì có xe khác, lo gì. Hic...gọi Mai Linh:
"Dạ, tui em còn chuyến 2g chiều" Hic...
Hoa Mai còn thảm hơn:
"Em ơi tụi chị chỉ còn 1 chỗ chuyến 6g tối thôi"
Chẳng nhẽ mình và May về trước rùi để kệ thằng em mình nó mún về lúc nào thì về, không được, phải gọi được xe cho nó về rùi mới yên tâm vui chơi được, hihi
Tức tốc 2 đứa chạy vội ra bến xe Miền Đông. Đường SG vắng tanh vắng ngắt (ừ, mới 6g mà). Đến bến xe không khí hòan tòan trái ngược. Đông khủng khiếp.
Ráng bon chen vào khu bán vé của Kumho. Sau 1 hồi xô lấn, chen đẩy, huých bên này, chèn bên kia
cuối cùng cũng nhìn thấy được mặt chị bán vé. Xinh phết! Chuyện, Kumho mà!
"Chị ui cho em 1 vé về VT!"
"Chị có đặt trước không ạ?"
"Dạ k"
"Vậy hết rùi chị ạ"
Hic...cứ nghĩ xe lớn như Kumho sẽ còn vé, không ngờ, sao ngta đi chơi khiếp thế nhỉ, đúng là bi giờ mức sống cao thiệt. A, còn 1 lối thóat, hum bữa bố có cho số điện thọai của xe đưa rước tận nhà. Gọi. May wá, còn. 8g rước tại ngã tư Hai Bà Trưng - Điện Biên Phủ. 2 đứa đứng ở công viên Lê Văn Tám chờ.
8.15 xe đến.
Phù, thế là xong nhiệm vụ.
Hôm nay trời mát mẻ thật. Lúc ngồi chờ xe thấy cây cỏ trong công viên xanh rì, ướt nước, đẹp wá xá (Ngòai màu đỏ ra mình còn thix màu xanh lá cây nữa mà, vì thế phòng mình mới sơn màu xanh)
Thôi nhanh chóng về chuẩn bị đồ. 5' xong. Hic, làm j bi giờ?
Mở máy, nghe mấy bản nhạc mình vừa down + mấy bản T gửi. "Phố mùa đông" hình như do Lê Hiếu hát thì phải (phải không T?) Hay wá, phải có 1 Entry về mấy bài hát mình thix mới được ![]()
9g, May gọi "1 tiếng nữa tớ wa, cậu chuẩn bị đồ đi" Hihi, xong lâu rùi bạn hiền ạ!
10g, xuất phát!
Háo hức
Đường nội thành SG hôm nay sao mà vắng thế? Lần đầu tiên thấy chỉ cò vài người đứng chờ đèn đỏ. Phải chi bữa nào SG cũng được thế này thì hay biết mấy.
Ra đến cầu SG, không khí khác hẳn. Tấp nập. Nhộn nhịp. Đông đúc.
Hệ quả tất yếu, kẹt xe.
Hic...kẹt suốt từ trạm thu phí Xa lộ Hà Nội đến Ngã Ba Vũng Tàu. Mình giành lái đầu tiên. Sai lầm. Cứ phải chống chân suốt cả đọan đường dài (nhức chân lắm đó bạn May ui, nhức cả tay nữa, huhu). Thui, "ăn chơi không sợ mưa rơi". Mà đúng là không sợ mưa rơi thiệt. Mình và May cứ hết mặc áo mưa vào rùi cởi áo mưa ra. Ướt nhèm nhẹp.
2 đứa chưa hết tội (nghịp). Kẹt xe. Bà con lội cả vào đọan đường bên trong gập ghềnh sỏi đá. Tụi mình cũng bon chen thế. Chính cái sự "gập ghềnh sỏi đá" ấy đã khiến cho cái "chân trước" của "con ngựa sắt chạy bằng xăng" bị què. Hichic huhu...Tội nó wá, dù què thế nhưng vẫn bị 2 kỵ sĩ đè đầu cưỡi cổ không thương tiếc. Đến khi nó ra được đến đường nhựa thấy cái đầu nó cứ lắc lắc cục cục, tội không chịu được.
Ráng lết đến được 1 tiệm "sửa móng ngựa". Máy bơm bị hư, k sửa được. Hix, tội lỗi wá, thế là mày phải ráng lết thêm thui con ạ.
Ok, lần này tìm được chỗ sửa xe. Đứng ngó nghiêng chờ đợi 1 hồi. Ui, sao cái anh sửa xe kia đẹp trai, bảnh bao, trắng trẻo thế??? Nghĩ mà k dám hỏi May, mất công May lại nghĩ Lyn mê trai, hehe. Cuối cùng cũng có câu trả lời khi anh chàng này dắt xe ra và dắt luôn cô bồ đi mất. Ra là tiệm sửa xe đông quá, anh chàng khách này bắt tay vào tự sửa luôn. Hìhì
Đi thêm khỏang nửa tiếng nữa 2 đứa ghé vào 1 quán ven đường ăn trưa. Má ơi, nó dở + mắc kin người. Thôi cũng được 1 chỗ trú mưa.
Mưa to ơi là to. 2 đứa ăn xong ngồi ngắm người đi đường. "Cặp này lãng mạn ghê ta, đội mưa đi luôn"...blah blah... May chỉ 1 cặp boy - boy đang đội mưa, hỏi mình "Thế có gọi là lãng mạn k?" "Thời buổi hỗn mang này ai mà bít, lỡ ngta có tình cảm thiệt thì sao! Hehe"
Đọan đường còn lại khá yên bình, vừa đi vừa nói chuyện, lại đổi tài liên tục nên cũng đỡ mệt.
3.30 về đến VT
"Hura, VT thân yêu, ta đã về đây!" ![]()
Màn chào hỏi làm wen đã xong. 4g 2 đứa lục tục thay đồ đi tắm biển. Lâu lắm rùi k tắm biển. Hơi nhớ.
Vui cực. Hôm nay có sóng (bình thường thôi nhưng với 2 con chết nhát như mình và May thì thấy sóng to như ... khủng long) Lúc đầu k quen, May uống nước hơi nhiều, hehe, uống nữa đi, tí về đỡ tốn cơm.
Tắm 1 tiếng 2 đứa kéo nhau lên bờ ăn cá viên chiên và đậu hũ. Bình thường là tớ k ăn đậu hũ như thế đâu nhá bạn May (tớ để ý thấy bà bán đậu hũ xuống biển ... rửa chén, hic), nhưng "ăn chơi k sợ mưa rơi" mà, hehe, sá gì chuyện dơ hay k dơ, đau bụng hay k đau bụng, heng?
Ăn xong xuống tắm típ. Lạnh run người, hichic. Muốn kéo May lên bờ nhưng trông ngố ấy còn sung lắm nên thui, chơi típ. Được 1 lát, May la lên bảo bị con gì cắn, thôi, thế là bị sứa cắn rùi.
Mình k có kinh nghiệm bị sứa cắn nên cũng k bít gì để chỉ May. Để tí về nhà hỏi bố.
Về tắm rửa xong bố rủ tụi mình đi ăn thịt dê (thix lắm, lâu rùi k ăn) nhưng lỡ rủ May đi ăn bánh khọt rùi, mà k bít May có ăn thịt dê đc không nữa. May wá, May cũng ăn đc. Thế là cả nhà kéo nhau ra quán "Dê núi" (có mẹ ở nhà là mẹ đã đi chợ nấu đồ ăn rùi, còn bố á, chỉ kéo ra quán thui, cũng thix, đỡ phải nấu nướng, rửa chén, hehe)
Bố mới tăm đâu được quán này (chắc do đi nhậu nhiều), ngon hơn mấy quán trước. Ăn no căng bụng. Vừa ăn vừa nói chuyện, vui ghê. Thằng em họ (nhưng hơn tuổi mình) chỉ May cách làm cho vết sứa cắn đỡ sưng và đau (ngày xưa nó làm ở khu Biển Đông mà) là lấy chanh đường bôi vào vết cắn. Ngố May rủ tí ra quán cafe kêu ly chanh đường, hic, sang quá ha, tí về nhà tớ làm cho
Ăn xong để bố ở lại tính tiền (không biết bố có đủ tiền k, có phải ở lại rửa chén cho ngta k mà lúc đi chơi về mình hỏi, bố bảo bố rửa chén bi giờ mới được cho về, hihi). Mình chở May đi vòng hết Núi lớn, Núi nhỏ, ra Bãi Sau xem đồ lưu niệm, May mua 1 cái nhẫn làm bằng ốc (hết 4k thì phải), may mà hum nay mình cứng rắn, tự chủ, không thì đã xách về vài cái vòng + nhẫn rùi, ui, may wá, hoan hô bạn Lyn cái ![]()
9.30 Thấy mắt đã nửa nhắm nửa mở rùi. Về thui.
Tối ngủ cũng ngon (2 đứa ôm wa ôm lại, hết đứa này ôm lại đến đứa kia ôm) nhưng cái quạt cứ thổi thẳng vào mặt làm thức giấc mấy lần, tính dậy tắt mà sợ nóng. Thui kệ.
01/05/08
Sáng 6.15 dậy theo thói quen. Bố đã bỏ thịt bò trong tủ lạnh ra, nói mình nấu miến (hay bún khô gì đó
) Úi, mình nấu dở tệ, tính nấu có nước cơ nhưng cuối cùng nó lại khô queo giống như bún xào, hichic, xấu hổ quá. Lấy cho bố và thằng em 2 tô to bự (thằng em quen bị mình tra tấn rùi, k sao) còn mình và May ăn 2 chén tí ti để tí nữa còn đi ăn bánh khọt nữa, hum wa chưa ăn mừ (ui, nấu dở wá, xấu hổ với bạn May wá). Bố xuống ăn cùng, mình hỏi "Có ngon k bố?" , bố bảo "Được" làm mình mừng, ai dè thòng thêm 1 câu "Có cái để nuốt là được", hic
Ăn xong 2 đứa lại đi vòng biển, rồi đi ăn bánh khọt (bánh hum nay hơi dở, k ngon bằng bữa đi thực tập mình dẫn mấy đứa cùng lớp đi)
Tăm mấy quán cafe dọc bờ biển, đông khủng long, k còn chỗ, thế là quyết định vào trung tâm uống. Quán 777 vào 1 lần, lần này là lần thứ 2. Quán cũng được. Có điều phục vụ lâu quá. Ngồi ngắm mí con cá bơi tung tăng dưới hồ, chẳng nghĩ ra cái gì lãng mạn, chỉ thấy 1 đĩa cá chép chiên xù, bótay.com
Sinh tố thập cẩm và Kem dừa, hehe. Trộn vào nhau cũng ngon ghê. Mình k rành kem như May nhưng thấy kem dừa ở đây ngon + thơm.
10.45 bố gọi hỏi 2 đứa đang ở đâu, có về ăn cơm k bố còn nấu. "Dạ có, tụi con về liền"
Trưa, bố cho ăn canh khổ qua và chả cá chiên (hình như của nhà làm), sáng ăn vẫn còn no nhưng mình biết về nhà k thóat khỏi cảnh bị ép ăn, May cũng không thóat. Hihi
Ăn xong, mẹ với bác về, khiếp, mang về tòan gà, xòai và mít. Lần này mẹ đi chơi về mà thấy có vẻ khỏe ghê, không như những lần trước.
Ngủ trưa. 3g dậy. Chuẩn bị
4.15 xuất phát
May wá, 2 đứa vừa đi là nắng tắt, thật dễ chịu. Đã nói với May là sẽ ăn bánh canh Long Hương mà đi qua hồi nào k hay. Đến khi nhớ ra đã lố mất cả chục cây, hic. Dặn May tí nữa đến Long Thành nhớ nhắc mua bánh bao, bánh bao Long Thành ngon lắm, thế mà 2 đứa lại quên nữa (k bít 2 đứa mải nhớ ai thế???)
Kẹt xe mất 2 đọan, nhưng cũng không kinh khủng như hôm wa.
8g về đến nhà mình. Kết thúc kỳ nghỉ lễ. Năm nay vui quá!
Chúc mọi người có kỳ nghỉ lễ vui vẻ và nhiều kỷ niệm như thế!![]()













