Saturday's feeling
Saturday, April 26, 2008 4:01:00 AM
Hum ni nhức đầu wá! Cuối tuần nào đầu mình cũng ong ong thế cả! Vậy phải nghỉ thui! Không bị mad là chết! Hihi... ![]()
Nghĩ lại thì hum wa mình vui lắm. Vẫn bít lời khen nhìu khi chỉ là xã giao nhưng vẫn thix đc khen lắm ![]()
Nhớ ngày mới xa May wa đây mình bùn mún chít, thấy mọi người ai cũng mới, ai cũng lạ, lại phải làm wen từ đầu (à wên, sếp bảo k đc nói là mọi người vì mọi tức là "mọi", hic, bótay.com) Người mình bắt chuyện đầu tiên là Dew. Chỉ 2-3 câu nhưng thấy rất dễ bắt chuyện, rất dễ gần.
Mọi người bên đây ai cũng dễ thương, thân thiện hơn bên kia nhìu (bên kia iu mỗi May - May ui, nhớ cậu wé, ráng wa đây với tớ nhá) Chị H add nick mình, nhắn wa:
"Em thấy bên này thế nào?"
"Dạ, thấy dễ chịu hơn bên kia. Em thấy mọi người bên đây thân thiện lắm ạ!"
"Chưa chắc đâu em, coi chừng đó, haha"
Hihi, chị H còn chat với mình, hỏi thăm mình. Chứ bà "Dark" Cloud bên kia thì còn lâu. Mình ngày nào cũng đổi avar, chị H bảo con bé này có mí cái hình hay ghê, hihi. Để status "hôm nay hơi bùn" thấy mọi người vào hỏi thăm. Vui ghê. Yêu mọi người wá. Thật ra thì cũng không buồn mấy. Chỉ chán vì không có gì làm. Chị H vào hòi thăm:
"Sao em bùn, chị chưa ăn hiếp em mà? Hihi
Chat với ông Germany khá nhìu. Chủ yếu là chat lảm nhảm. Cũng đỡ bùn. Nhưng có lúc đang bận làm việc (hoặc chat với người khác) mà ổng cứ nhảy vào, hừ...Hôm nay còn nhảm hơn, đòi làm "hợp đồng tình yêu" với mình, haha, hỏi:
"Em có iu anh k? E có mún làm vợ anh k?"
"Làm chồng anh em còn dám chứ đừng nói làm vợ!"
Haha, giỡn với ổng cũng vui.
Q có vẻ là người cao nhất phòng. Q có điệu cười rất đạc trưng. Nghe vui phải biết. Mỗi lần nghe sếp nói ra những điều wá ngớ ngản nó lại cười ha hả ngay trước mặt sếp, ông wê, wát:
"Câm họng"
Con này khá, hehe. Vui tính. Dễ thương. Nhưng sắp đi rùi. Bùn.
Surplus wá hiền, chậm, hỏi mình wá nhìu, kiên nhẫn giảng, k kịp trả lời, giận. Mình k thix.
Chị Forest cũng vui tính như Q. Chị Forest là người lớn tuổi nhất phòng. là chị cả. K sợ sếp. Hihi
Bên này cũng có Cloud. Nhưng dễ thương hơn Dark Cloud bên kia gấp mấy lần.
Flamboyant có 2 tên. Flamboyant có thể có hoặc k có dấu nặng. Hihi. Hay nhỉ. Chơi cũng đc.
Trở lại với Dew. Ở bên đây mình thix Dew nhất. Dew dễ gần. Hum bữa thiếu 1 phần cơm, mình lại ham chơi ăn sau cùng nên k có cơm ăn. Mỗi người share cho 1 ít vào khay cơm của Dew. Dew còn cho mình ăn chung muỗng. Hihi.
Trở lại với chuyện hum wa làm mình vui. Dew nói thix nhìn mình vì mắt mình to và attractive. Haha. Lần đầu tiên có người nói như thế. Vui thật. Còn đc khen dễ thương nữa chứ. Thix wá. Ra vè còn nghe chị H nói:
"Con bé này chân dài ghê" Hihi
Ai mà chưa bít mặt mình thì đừng tưởng bở nha. Còn ai bít rùi thì đừng bụm miệng cười, cứ cười to lên, hehe ![]()
...
Dạo này bà con thấy mình ế dài cổ hay sao đó mà đòi làm mai cho mình hòai. Okie. Làm mai đi. Hihi.
...
Thui lảm nhảm 1 mình đủ rùi. Chuẩn bị về thui. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!













