My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Thà không có anh...

Thà không có anh... magnify

Thà không có anh em sẽ thỏai mái biết bao. Em sẽ có thể ăn thỏai mái, không phải thở dài mỗi khi bước xuống bàn cân, không phải nhắm mắt mỗi khi đi ngang qua KFC, không phải cố đặt ra mục tiêu tháng này phải giảm cho được 2 kg.

Thà không có anh em sẽ thỏai mái biết bao. Em sẽ có thể tự do đi cafe với anh này, shopping với nhỏ kia mà không phải lo ngay ngáy sắp đến cuộc hẹn với anh. "Xin lỗi bạn iu, tớ phải về chở mẹ đi công chuyện rồi!" , hehe,

Thà không có anh em sẽ thỏai mái biết bao. Em sẽ có thể vô tư để cho cái mụn trên trán mình tự xẹp mà không phải lo lắng tìm mọi cách có thể để tiêu diệt nó, che dấu nó, để rồi cuối cùng làm nó tồi tệ hơn.

Thà không có anh em sẽ thỏai mái biết bao. Em sẽ ngoan ngõan ngồi nhà xem tivi mỗi tối thứ bảy (nếu bạn bè bận đi với người yêu nó, hic), thút thít với những bộ phim Hàn Quốc sến "vãi", ngóac miệng cười với những gameshow vui nhộn hay nhún nhảy và hát theo những bài hát hay mà không phải bận tâm lo lắng không biết bây giờ anh đang làm gì, đi với ai, chơi vui thế còn nhớ đến em không...

Thà không có anh em sẽ thỏai mái biết bao. Em sẽ tự do bàn luận không dứt với bạn bè về vấn đề giáo dục giới tính, về sex, về những vấn đề nhạy cảm trong xã hội... mà không phải "giả nai", giả bộ ngại ngùng với anh khi 2 đứa xem phim đến đọan KISS

Thà không có anh em sẽ thỏai mái biết bao. Em sẽ vô tư bê nguyên cái giọng nhựa nhựa ngái ngủ của mình vào điện thọai mỗi khi phải ngóc đầu dậy nghe điện thọai vào sáng chủ nhật (dù lúc đó đã 9-10 giờ) mà không phải bật ngay dậy, đằng hắng để lấy lại giọng và thỏ thẻ vào điện thọai "Dạ, em đang giúp mẹ dọn nhà" (óe)

Thà không có anh em sẽ thỏai mái biết bao. Em sẽ chỉ mất 30 giây để chọn áo pull, quần jean, giày lười hay dép xỏ ngón mỗi khi ra ngòai với bạn bè mà không phải thử tới thử lui cả buổi (thậm chí cả buổi tối hôm trước) chọn ra 1 bộ ưng ý nhất để đi với anh (rồi cuối cùng nhận ra bồ đồ này "kinh quá", phải chi mình chọn bộ khác)

...

...

Thà không có anh em sẽ thỏai mái biết bao. Bầu trời trên đầu em sẽ luôn mang 1 màu xanh yên bình chứ không có "nhấp nháy" chuyển màu liên tục. Nhưng cuộc sống đâu chỉ đơn giản như thế phải không anh. Nhờ anh em biết thêm bầu trời có thêm 1 màu trắng của sự thuần khiết, màu hồng của hạnh phúc, màu đỏ của đam mê, màu cam ngọt ngào, màu vàng rực rỡ, và máu đen xám xịt khi chúng ta không ai chịu ai (em tưởng tượng lúc ấy 2 đứa mình như 2 nhân vật trong truyện tranh, mặt hầm hầm, quay 2 hướng, và có 2 đám mây đen + sấm chớp + mưa trên đầu)...

Còn nhiều nhiều điều nữa mà em thấy là em sẽ thỏai mái với chúng biết bao khi không có anh, nhưng để em suy nghĩ lại,,,

Em có nên "Thà không có anh..."?

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28