My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Đồ đáng ghét!

Đồ đáng ghét! magnify

Tại sao vậy? Tại sao cậu cứ bám riết lấy tớ? Sao cậu k đi đi cho khuất mắt tớ? Tớ k mún nhìn thấy cậu trên đời này nữa, thật đấy! Cậu làm cho tớ đau khổ + đau đớn, làm cho tớ phải ngại trước mọi người! Cậu quá đáng lắm! Tớ đã dùng mọi biện pháp, tớ đã dùng đến chuyên gia trong lĩnh vực này để tư vấn cách làm sao thóat khỏi sự đeo đuổi của cậu. Còn cậu thì sao? Cậu k thèm wan tâm xem tớ nghĩ gì? Tớ thực sự rất ghét cậu! Cậu biết điều đó k?

Hum wa ai nhìn thấy tớ cũng hỏi thăm về cậu. Thật tình, tớ chẳng biết phải trả lời họ thế nào! Tại sao cậu xuất hiện? Khi nào cậu ra đi? Dạo này tớ ăn uống thế nào? Có ngủ được k? ... Nói chung là nhìu ơi là nhìu. Nhưng mọi người cũng tốt lắm, cậu biết k? Họ tư vấn cho tớ cách làm sao để cho cậu ra rìa, cách làm sao để cậu ra đi mà tớ lại ít đau khổ nhất. Nhưng cho đến giờ hình như những cách đó vẫn chưa hiệu quả! Vì thế tớ viết cái Entry đầy cảm xúc này dành riêng cho cậu, nếu cậu đọc được hãy comment cho tớ và hãy buông tha tớ. Acne à!

Thax so much! Hehehehe

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28