Tôi đi làm...(hìhì, giống "Tôi đi học" k?)
Tuesday, March 18, 2008 2:21:00 AM
Hôm nay là thứ Ba, còn 4 ngày nữa mới đến cuối tuần (hìhì, công ty nào có nhân viên như mình chắc phá sản hết
Cả tuần nay cứ ngối cóp cóp (copy), dán dán (paste) chán wé. Lâu lâu được mấy chị đưa học bạ, giấy tờ cho dịch cũng đỡ buồn. Con người ta thật là lạ, làm nhiều thì than mà ở không cũng chán! Hôm qua dịch học bạ của một con nhỏ (sinh năm 1980) học Trung học nghề, cái học bạ khủng hoảng gì đâu, viết tắt lung tung (nói thiệt, ông cố mình đọc cũng không ra chứ đừng nói mình
Từ ngày đi làm mình thấy tiến bộ hẳn (tốt wá), luôn luôn cập nhật những tin tức nóng hổi nhất, giật gân nhất (vì thường xuyên lên mạng đọc báo), gần gũi với bạn bè hơn (ai cần chia sẻ vui buồn gì thì cứ mở YM lên, mình có mặt 24/24, à wên, có mặt 8/24 chứ, đó là giờ mình đi làm mừ => Mại dzô, tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình không tốn tiền, chỉ tốn tiền lên mạng nè pà kon ơi). Đã vậy còn biết được tương lai, hậu vận của mình sau này nữa chứ (vì các trang web bói toán, tử vi tớ đều ghé vào hết rùi). Hay thiệt, đi làm có nhìu cái lợi ghê ta! À, tớ sẽ kiêm luôn nghề thầy bói đây, nếu bạn nào vì quá bận rôn mà không có thời gian dừng bước ghé chân vào những trang web tuyệt cú mèo này, hãy để lại FULL NAME và BIRTHDAY cho tớ, tớ sẽ phán cho. Còn những ai muốn biết mình và người iu có hợp nhau không, bao giờ đá hay bị đá, hoặc trong 10 anh đó thì anh nào là 1/2 của mình hãy cho tớ FULL NAME của cả 2 người (hoặc ... nhiều người, hìhì, tuỳ hỉ heng
Phù, cái Entry này mình tính viết để các bạn chia sẻ nỗi cực nhọc những ngày đầu tiên đi làm, tự nhiên khi không lại biến thành cái mục quảng cáo dzậy ta, kỳ quá!













