My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

First Entry - hoài cổ tí xíu

First Entry - hoài cổ tí xíu magnify
Hãy nhìn hình và nghĩ xem bạn sẽ phải cẩn thận hơn đến mức nào nữa? Cẩn thận đến mức như trong hình này mà còn mất là bó chiếu luôn!

Hì hì... cái blog này để mốc meo lên rồi mới có ngày xài đến. Tuần này là tuần đầu tiên đi làm. Ôi chán ơi là chán. Có ai đi làm rồi ngồi viết blog như tui không? Hãy cho tui cái gì làm đi, không thì tui chết vì buồn mất thôi! Hì hì...
Chẳng làm gì, ngồi không tự nhiên nhớ các bạn quá, nhớ classmates í! Nghĩ lại cũng lạ, hồi đi học chỉ muốn nghỉ, chỉ muốn tốt nghiệp cho mau, cho chóng rồi đi làm kiếm tiền. Bây giờ thì thấy tiếc quãng thời gian đi học ghê. Nếu được quay lại, tớ muốn quay lại học năm lớp 1 (xưa quá heng). Nhưng phải là lớp 1 ngày xưa chứ không phải lớp 1 bi giờ đâu, vì tụi nhỏ ngày nay học khiếp quá, chẳng có thời gian để nghỉ ngơi, vui chơi gì cả.
Trước đây nhớ có lần mình đã nói lúc mình học cấp 3 mình thấy bầu trời rất xanh, rất trong, còn lên Đại học, bầu trời khi mình nhìn thấy đã xam xám hơn 1 chút (hay là tại ô nhiễm môi trường, hiệu ứng nhà kính, hay sự nóng lên của trái đất nhỉ...) Thôi nghĩ nó lãng mạn chút đi! Bây giờ ra trường rồi mình thấy bầu trời lúc này còn xám hơn lúc học Đại học nữa, sao kỳ vậy ta???
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28