Tình cờ
Sunday, July 12, 2009 5:48:40 PM
Tình cờ gặp lại 1 người chị đã lâu rồi không gặp.
Trông chị đã vui vẻ hơn khi làm công việc mới. Nói chuyện với chị dường như không bao giờ hết chủ đề thì phải. Thời gian trôi nhanh hơn thì phải, 2 tiếng trôi qua thật nhanh, và mình lại hẹn nhau ngày khác.
Cũng lâu lắm rồi mình mới được chat với chị.
Chỉ đơn giản là 1 vài câu hỏi thăm. Sao 2 chị em mình càng lúc lại không có gì nói với nhau ấy nhỉ. Khoảng cách, thời gian, phải chăng làm ng ta thấy xa nhau hơn. Nhưng sao tình cảm mình dành cho chị vẫn nhìu thế nhỉ.
Và cũng lâu lắm rồi mình không gặp chị.
Dạo này chị có hay gặp vấn đề về máy tính nữa không nhỉ? Chị vẫn cười nhìu như lúc chị về đây chơi không nhỉ? Hằng ngày mình vẫn dùng cái mùi trà xanh ấy và lại nhớ đến chị.
Mình tự hỏi mình có nên sống với nhìu tình cảm thế không nhỉ? Hay mình nên "lạnh" bớt đi.
Trông chị đã vui vẻ hơn khi làm công việc mới. Nói chuyện với chị dường như không bao giờ hết chủ đề thì phải. Thời gian trôi nhanh hơn thì phải, 2 tiếng trôi qua thật nhanh, và mình lại hẹn nhau ngày khác.
Cũng lâu lắm rồi mình mới được chat với chị.
Chỉ đơn giản là 1 vài câu hỏi thăm. Sao 2 chị em mình càng lúc lại không có gì nói với nhau ấy nhỉ. Khoảng cách, thời gian, phải chăng làm ng ta thấy xa nhau hơn. Nhưng sao tình cảm mình dành cho chị vẫn nhìu thế nhỉ.
Và cũng lâu lắm rồi mình không gặp chị.
Dạo này chị có hay gặp vấn đề về máy tính nữa không nhỉ? Chị vẫn cười nhìu như lúc chị về đây chơi không nhỉ? Hằng ngày mình vẫn dùng cái mùi trà xanh ấy và lại nhớ đến chị.
Mình tự hỏi mình có nên sống với nhìu tình cảm thế không nhỉ? Hay mình nên "lạnh" bớt đi.








