STICKY POST
Saturday, 29. August 2009, 04:34:27
Phấn đấu 10.000 lượt truy cập
Ghé thăm Blog mà hok để lại lời nhắn nào thì bùn đó nha !
Friday, 4. December 2009, 13:46:24
Vậy là những gì vướn bận nhất cuối cùng cũng đã qua, tạm chời chấm dứt hoàn toàn ở công tác Đoàn (sau này lên Đại học sẽ tiếp tục), thi học kỳ xem như xong Học kì 1, lớp 12 với những thất bại thảm hại, sửa chữa thành công mối quan hệ nhưng có cũng như không. Vậy, bước sang năm mới 2010, Học kỳ II của lớp 12, phải thay đổi và thay đổi, có lẽ lần thay đổi này là toàn diện nhất, chắc chắn người ta sẽ nhìn mình theo một hướng khác, không phải như ngày xưa nữa.
- Thay đổi lớn nhất có thể nói đó là mặt hình thể, sửa chữa bổ sung mới 100%, có lẽ sẽ bị mang tiếng là khoe của nhưng phải làm như vậy để dần in một hình ảnh mới vào mắt người khác. Áo quần mới nè, giày mới nè, kèm theo đó là phong cách mới. Kiểu tóc cũng sẽ làm mới luôn.
- Xem xét và chấm dứt hẳn các mới quan hệ hiện tại mà vẫn còn gút mắc, day dưa nhiều mệt, nhất là phải dứt khoát trong vấn đề tình cảm VIP, nếu để tiếp diễn tình trạng này xảy ra sẽ ảnh hưởng không tốt đến tương lai. Ba má cấm bồ bịch, cấm có bạn gái, giới nghiêm được chấp nhận và tuyệt đối tuân theo. Lớp 12 này cam kết, không muốn và sẽ không có bạn gái, người ta thì kệ họ, không quan tâm.
- Tạo lập mối quan hệ mới và lấy công tác tình nguyện vì cộng đồng tại trường học làm niềm vui. Có lẽ sự thành lập CLB Kỹ năng mềm là thành công lớn nhất.
- Quan trọng: Kết quả học tập ở học kì II này phải đạt giá trị tuyệt đối, phải đặc việc học làm trọng tâm, định hướng Tốt nghiệp loại Giỏi, đậu 2 trường Đại học.
Thay đổi là cần thiết trong lúc này, phải biết hi sinh, vượt qua và chấp nhận. Tất cả cho tương lai.
Saturday, 21. November 2009, 15:53:05
Dạo này luôn cảm thấy hạnh phúc, không phải là cười trên sự đau khổ của người khác, nhưng thật sự là hạnh phúc thiệt. Không có nhiều vướn bận, không quá lo âu (nghĩa là còn có chuyện phải lo),sức khỏe tốt, bạn bè không gặp chuyện xích mích, thầy cô cũng ổn, quan hệ xã hội khá, lại có hiều điều kiện mở man kiến thức thực hành, nói chung đã tạm thỏa mãn với những gì hiện tại. Ước gì cứ như thế này mãi, đừng ai nổi hứng phá nó ...
Showing posts 1 -
3 of 142.